NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Vui vui vui...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-10-10, 09:35 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phuongnhiaodai Xem bài viết



Tại v́

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ năo ḷng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dăy phố chẳng c̣n trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bảo đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng v́ tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai - nh
Tại v́...

Canh tàn rả rích ở ngoài song
Những tiếng mưa qua nát cả ḷng
Một kiếp trần ai người bến đục
Muôn đời hạnh phúc kẻ bờ trong
Tai ương tựa thể c̣n chờ chực
Nghịch cảnh h́nh như phải bế bồng
Vẫn muốn buông xuôi mà chẳng thể
Hồn t́m khoảng lặng để đi rong...

QN
11/10/2010


@ PN: Vui thôi nghen... 3 "chọi " 1 không chột cũng què ...Hihihi...

Cả 3 đứa cùng xuất chiêu th́ 4 ...TOI
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 12-10-10 lúc 03:14 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Lữ Khách (12-10-10), LAO HAC (11-10-10), Nhím con (12-10-10), phuongnhiaodai (11-10-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:39 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.