NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Họa với T.T.Kh.

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 29-09-10, 11:37 AM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định Họa với T.T.Kh.

Tiền bối có thơ rằng:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có c̣n nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
Phái "Hiện thực" họa lại:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lùng.
Phái "Bạo động" không kém:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Chọc tiết chồng em nấu cháo ḷng.
Phái "Ảo tưởng" th́ sao:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng chắc em hiểu nỗi ḷng
Phái "Cực tả" họa lại:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông.
Lên tầu vượt biên đi qua Mỹ
Xa mặt mong sao để cách ḷng.
Phái "Kiếm hiệp" th́:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém chồng em, trả hận ḷng.
Phái "Nhu nhược" cũng cố gắng:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để đến đêm nay.... xiết cổ chồng !!!
Phái "Nguyệt Viên" th́ thế này:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh đau, anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ t́nh ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng.
Phái "Phủ định" họa lại:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Ḷng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn t́m ngơ ngách để ngóng trông !!!
Các"Đạo sĩ" họa lại:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng.
Phái "Van Gogh - Gaugin":
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Đi về tự thiến thế là xong
Móc ruột, móc gan trao em hết
Để ngày Vu Quy nấu cháo ḷng.
Phái "Phá sản" họa lại:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Đường xa, Vegas anh cũng dông.
Visa, Master card vào canh bạc
Vỡ nợ, đời anh hận bóng hồng.
Phái "Lạc quan":
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Sửa lại song thưa, rèm buông thơng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng.
Phái "Đào mỏ":
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng đẹp hơn em ở túi đồng.
"Chí Phèo Fans Club":
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên ḍng họ
Ngựa chứng! sao mày dám bỏ ông?
Phái "Cố đô" họa lại:
Nếu biệt rằng o nớ lấy chồng
Tui về núi Ngự nhạy xuộng sông
Sông sâu nược lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chặng xong.
"Nam kỳ" đâu có kém:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương, nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét ḷng
"Ba tầu Q.5":
Nếu piết zằng lị đă có cḥng
Ngộ zề ngộ pán nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ lổ vào Chợ Lớn
Lời zốn lầu tư ... ngộ mát ḷng
Phái "Lănh đạm":
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa, vùi kỷ niệm
Chẳng vấn, chẳng vương, chẳng nặng ḷng.
C̣n ai nữa không?
Signature: Roẹt...

Lần sửa cuối bởi tranquang; 29-09-10 lúc 09:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to tranquang For This Useful Post:
Cá chuồn (29-09-10), CM4Q (30-09-10), phale (29-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.