NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-05-10, 04:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sanmei Xem bài viết
Thơ chị hay wá, em học bao lâu nay , fát hiện 1 điều, ḿnh ko có khiếu làm thơ ... nhưng em vẫn thích thơ thank chị
Cảm ơn SM khen thơ chị nghen...
Chị lại thấy SM có khiếu làm thơ đấy chứ, tại em ít viết thôi...
Thử viết nhiều hơn nữa đi San.

Viết thử đi em
Tặng Sanmei

Viết thử đi em
Đem chữ kết vào, gieo vần ngẫu hứng
Để gởi lạnh lùng cơn gió thổi miên man
Để vùi cô quạnh, khi vầng trăng xẻ nửa
Để giấu tủi hờn, giọt lệ thấm vào câu

Hay em sợ thơ sầu
Nặng nề niềm day dứt
Th́ gởi niềm vui bằng sắc nắng đầu ngày
Sài g̣n tháng tám dẫu thi thỏang mưa bay
Cũng đủ nắng cho em gom sưởi những vần thơ lạnh giá

Nếu em không muốn vần thơ buồn rời ră
Gieo một tiếng cười cho nhân thế chuyển xuân

Em chắc cũng nhiều trăn trở, bâng khuâng
Cũng cất trong ḷng nỗi niềm không dễ tỏ
Viết thử đi em, những vần thơ gởi gió
Sầu tủi sẽ bay đi để hạnh phúc t́m về

Viết thử đi em
Để ngày bớt lê thê
Em hồn nhiên
bước trong đời rộn ră...

PL 21.8.09
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (15-07-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.