NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ viết về Mùa Vu Lan
Nạp lại trang này Thơ dự thi Mùa Vu Lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #23  
Cũ 06-09-10, 12:23 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

VLTD-21

Mẹ đắp gió trời


Đêm nay, mẹ đắp gió trời
Con cười như kẻ bụi đời tha phương
Bên lũ bạn xỉn ven đường
Thân con rũ rượi như phường ăn chơi
Hồn con đă rách tơi bời
Chỉ c̣n bấu víu vào lời mẹ ru
Phiêu linh một chút ngật ngừ
Mái tranh tống hốc lừ đừ rét căm
Bên chỗ ướt có mẹ nằm
Chỗ ráo mẹ bọc kén tằm hồng son
Nhau thai mẹ bọc vuông tṛn
Cả đời khó nhọc cho con h́nh hài!
Đêm chợt tỉnh, nhớ ngày mai
Dang tay ôm chọn bờ vai con gầy

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 07-09-10 lúc 11:34 AM
The Following 11 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (07-09-10), CM4Q (06-09-10), hamy (09-09-10), hoatigon208410 (08-11-10), Huyzozo (06-09-10), LAO HAC (06-09-10), Mỹ Duyên (11-09-10), Nắng Xuân (09-09-10), Như Diệu Linh (07-09-10), Nhím con (06-09-10), phale (06-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.