NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-08-10, 07:52 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



NỖI NHỚ ANH..

T́nh dang dở nỗi buồn đau chất lớp
Đi bên chồng mà cứ ngỡ anh đây
Chạm bàn tay gịng lệ bỗng lăn dài
Cố nhân hỡi làm sao em sống nổi ?

Ngày lại ngày niềm đau thêm nhức nhối
Em ước ǵ được chết thế cho xong
Chớ bên chồng mà cứ nhớ anh không
Khổ thân em và đau ḷng người ấy

>>>NESM>>>


Em ơi hăy........

Thật không em t́nh em c̣n vương măi
Dù bên chồng nhưng cứ ngỡ là anh?
Và bây giờ em nuối tiếc chuỗi ngày xanh
Nhưng thôi nhé! cố t́m vui nơi người mới

Bao niềm đau xin em thôi nhắc tới
Làm đau ḷng và nhức nhối tim anh
Dĩ văng vùi chôn và hăy sống an b́nh
Cho anh yên tâm và vui ḷng người ấy

>>>Lehong>>>

Lần sửa cuối bởi lehong; 23-04-12 lúc 07:04 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (21-08-10), phale (27-08-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.