NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này Những bài thơ dự định đọc trong buổi hội ngộ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #7  
Cũ 24-07-10, 05:27 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

LỜI CỦA GIÓ


Xa xôi hỡi có nghe lời của gió
Đang thầm thì vẫy gọi uống môi chung
Hồn lạc bước đào nguyên xanh lá cỏ
Đợi trời Ngâu Ngưu Chức được trùng phùng

Gió vẫn nhắc hoàng hôn mình ngóng đợi
Phút hẹn hò cùng đắm đuối bên nhau
Hoa đã nở và mùa xuân đã tới
Ngọt ngào mơ... trao vội... nụ hôn đầu

Sầu lỗi nhịp rót cung đàn ai oán
Chập chùng hồn trăn trở nỗi cô liêu
Bẽ bàng quá nhịp tim như hoảng loạn
Giọt sương mai lắng đọng ước bao điều

Ôi kỷ niệm một thời ta yêu thế
Nay rời xa vẫn ấp ủ trong lòng
Từng cơn gió thổi qua hồn rất nhẹ
Cứ nhắc thầm nỗi thương nhớ chờ mong

Này anh hỡi chỉ hồng vương vấn lạ
Liễu rũ buồn soi bóng tự tình mơ
Hồn đắm mộng gió khẽ hôn bờ má
Tình đôi ta thơ thẩn quá ngây khờ

TN - NC
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...