NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Mộng cánh chim bằng - Tác giả Trịnh Hùng Tiến và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 03-06-24, 10:08 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Mộng cánh chim bằng - Tác giả Trịnh Hùng Tiến và bài họa

THƠ VƯỜN XUÂN MỜI HOẠ
Kính mời anh chị em Vườn Xuân vui hoạ
thi phẩm của tác giả Tiến Trịnh

MỘNG CÁNH CHIM BẰNG
Dõi cánh chim bằng đủ mộng mơ
Đường xưa khúc khuỷu vẫn vô bờ
Vai choàng tuế nguyệt vui bầu tửu
Trí tưởng giang hồ nặng nghĩa thơ
Cảm bóng thời gian còn nhiễu loạn
Nhìn gam cuộc sống bỗng phai mờ
Qua miền tĩnh lặng tâm bừng sóng
Một quãng mây trời thấy ngẩn ngơ.
Trịnh Hùng Tiến
05.03 24
----------------
Bài họa:
1/ KHÁT VỌNG
Non ngàn một dải đắm niềm mơ
Rộn rã đàn chim lướt nẻo bờ
Sải cánh mang đầy bao ngữ vận
Quanh mình tỏa sáng những vần thơ
Tình yêu ước nguyện càng vui rõ
Nghĩa cử dành trao thật khó mờ
Khát vọng sum vầy tâm thỏa mãn
Mong cầu hạnh phúc chẳng hề ngơ
Lương Tú
5/4/2024

2/ MỞ CỘI MƠ
Sóng vỗ muôn trùng thả cội mơ
Tình vương vấn những bện đôi bờ
Khơi từng nỗi thắm trao hồn lộng
Mở mỗi câu hồng dệt áng thơ
Đã biết bao ngày ươm mộng tỏ
Còn hay một thuở giũ sương mờ
Cho dù cuộc sống đâu hề dễ
Rạng rỡ soi bừng đuổi bóng ngơ
Mạnh Kỷ TP Vinh.
6/4/2024.

3/ THẤT VỌNG
Cho dù trắc trở vẫn hoài mơ
Vượt quãng trùng dương đến ải bờ
Những buổi thăng trầm sâu ý mẹ
Bao ngày sướng khổ đậm tình thơ
Niềm tin thuở ấy lời yêu nhạt
Kỉ niệm hồi xưa nét chữ mờ
Lặng lẽ chiều thu buồn biển vắng
Âm thầm nuốt giận nỗi lòng ngơ.
Trần Thành-07/4/2024

4/ ĐAM MÊ
Bao người quấn quyện nẻo đường mơ
Đẩy chiếc thuyền trăng lượn cõi bờ
Bạn tải trang đầy nâng túi chữ
Ta dành nghĩa nặng dốc bầu thơ
Mừng hoa thắm toả màu sang trọng
Dõi bóng vàng phai cảnh lặng mờ
Ước mãi an lành thân mạnh khoẻ
Thêm nhiều cảm hứng dỗ hồn ngơ!
Nguyên Xuân
15/4/2024
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...