Kính tặng Thầy tôi những đóa hồng
Sinh thần ngơ hẹn lóe hừng ĐÔNG
Vần XUÂN cưỡi hạc soi rừng núi
Nét nghĩa vời mưa tưới ruộng đồng
Dệt chữ đan t́nh trăng sáng biển
Giong thuyền tải đạo NẮNG bừng sông
Triều THU mực thước c̣n say măi
Tiễn HẠ ngời mây đất Chín Rồng
NGỌC QUỲNH
CM19
06/10/2020
CẦN THƠ GẶP GỠ
Bài họa:
HẠ măn c̣n vương cánh phượng hồng
Bên thầy bạn hữu đă về ĐÔNG
Bền tâm gạn đục trao lời nhẫn
Vững chí khơi trong tạc chữ đồng
Dạ ngỡ ngàng say từng nẻo phố
Thơ dào dạt trải những triền sông
Cần Thơ gặp gỡ mùa THU tỏa
Giữ trọn t́nh XUÂN đẹp dáng rồng
MINH THƯ
CM54
06/10/2020
NỂ PHỤC ÂN SƯ
Bài họa:
NẮNG Cửu Long Giang tỏa sắc hồng
XUÂN nào phải đợi buổi tàn ĐÔNG
THU c̣n thắm đượm từng khu phố
HẠ vẫn tươi nguyên mỗi cánh đồng
Nghiệp giáo trui rèn lừng lục tỉnh
Văn đàn giũa luyện vọng ngh́n sông
Về hưu trí đức không ngơi nghỉ
Nể phục ân sư ngụ đất Rồng.
TRẦN THÀNH
CM67
06/10/2020
MỪNG THẦY TR̉N HOA GIÁP
(Bài họa)
Mùa vui sáu chục NẮNG XUÂN hồng
Hạ cháy thu hừng sắc ửng đông
Đă lướt trùng khơi đầm vị biển
Hằng yêu cơi mộng ướp hương đồng
Say t́nh dệt chữ văn thành sóng
Khởi nghiệp đưa đ̣ nghĩa hóa sông
Giữ lửa vườn thơ truyền khát vọng
Chiều nghiêng thỏa chí hội mây rồng!
NGUYỄN XUÂN
CM42
MỪNG SINH NHẬT THÚC
(Bài họa)
Vẫn dạt dào tim giọt máu hồng
ThU vừa chạm cửa nói ǵ ĐÔNG
Đời trai giữ biển ngời tay thép
Nghiệp giáo trồng cây rực trí đồng
Tỏa áng thơ hay vời vợi núi
Trao t́nh bạn hữu ngất ngây sông
XUÂN qua HẠ tới vui buồn trải
Bỏ hết bon chen nhẹ cánh rồng