NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #16  
Cũ 26-09-20, 02:01 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


THU THÁNG CHÍN


Trời bên em cũng lạnh rồi tháng chín
Xác lá vàng đã phủ kín đường xưa
Giờ không anh em nhớ nói sao vừa
Ḷng ngậm ngùi thương khoảng trời yêu đó

Ngày lại ngày em về ngang phố nhỏ
Mắt lệ buồn như muốn ngỏ cùng ai
Nỗi nhớ mong đeo đẳng tháng năm dài
Lời tâm sự gói ḷng chưa kịp gởi

Anh đi rồi, phải làm sao anh hỡi ???
Để con tim không nát bởi v́ đau
Để hồn em không khỏi vướng thêm sầu
Để t́m được một t́nh yêu chân thật

Em cho anh một t́nh yêu duy nhất
Bởi v́ sao anh đánh mất nó đi???
Giờ cách biệt nh́n thu thấy sầu bi
Lá vàng đổ hồn đớn đau vật vă

Mưa tháng chín ḷng càng thêm rời rã
Chút nắng vàng không đủ ấm tim côi
Con phố xưa gió gợi nhớ bồi hồi
Nên em ước....
Phải chi thu đừng đến....

01.10.2005
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (26-09-20), Cá chuồn (26-09-20), Nhím con (26-09-20), Thành Phạm (17-03-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.