![]() |
|
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
Bản thân VMT vừa qua một cơn mê. Ở đó sự sống và cái chết chỉ mong manh như lá cỏ.
VMT – lâu nay vẫn được nhắc đến như một người lý sự, nóng nảy và trực tính. Vậy mà, dưới mũi kim bổng oặt xuống mềm nhũn. Bất động, trần trụi và bất lực nhìn sự việc qua cảm nhận mơ hồ. Hôm nay, tình hình đã khá hơn, ăn được, nhậu được và gõ phím được, VMT xin có đôi lời gởi đến cả nhà. 1. VMT xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em Nguyệt Viên đã âm thầm lặng lẽ “kết nối những tấm lòng” giúp VMT có cuộc phẫu thuật này. 2. VMT xin chân thành cảm ơn Dr Minh và các thành viên trong Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh (22 Lãnh Binh Thăng – P13 – Q11) đã quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất, liên hệ các bác sĩ giỏi nhất và giành riêng cho VMT một căn phòng tiện nghi nhất để điều trị mà vẫn liên lạc với đại gia đình Nguyệt Viên. 3. VMT xin chân thành cảm ơn CM4Q, CM22, CM23, CM30, CM31, Dr Minh, Lữ Khách, CM33…đã cùng nhau gánh phần viện phí cho ca phẫu thuật (vi phẫu thần kinh) 4. VMT chân thành cảm ơn Lão Hạc, Việt Tâm không quản đường xá xa xôi, mưa nắng, ổ voi, ổ gà… đã đón đưa VMT đi từ niềm vui này đến niềm vui khác. 5. Cám ơn thúc Nắng Xuân, thầy Pearly, CM4Q, CM22, Lão Hạc, anh KHT, anh Hahaha, anh Yêu100C, Minh Thy, Candy, Tĩnh Nguyệt, Oasis, Nhan Như Ngọc, bé Vttrandinh, Mimôza, Sa Thạch Tím… đã giành thời gian ghé thăm, đãi tiệc và tổ chức hát hò từ guitare thùng đến micro điện. 6. Lời cuối cùng xin cám ơn Nguyệt Viên đã kết nối chúng ta lại bên nhau. |
The Following 14 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post: | ||
|
|
![]() |
![]() |