NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-01-20, 04:31 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Góp họa

MỪNG THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Bảy bảy mùa xuân đă chạm rồi
Dong thuyền vượt thác mặc ḍng trôi
Làm thơ thấu cảm t́nh hoa đất
Gánh nợ buồn thương cảnh dốc đồi
Chí vững lo đời ươm ư đẹp
Tâm bền thả chữ gạt mùi ôi
Kiên cường phấn đấu không hề nản
Sự nghiệp thành công phúc cũng hồi!

Nguyên Xuân
23/6/2015


Bài xướng


TỰ SỰ
(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77)

Mới đó mà lên bảy bảy rồi
Theo ḍng nước cuộn để thuyền trôi
Đường trần chẳng ngại qua ghềnh thác
Cơi phúc nào trông vượt núi đồi
Xốc tới nề chi thân trẻ dại
Vươn tầm mặc kệ xác già ôi
Nhân duyên quả báo đà thông hiểu
Cải Nghiệp c̣n mong kiếp tái hồi.

Bùi Xuân Phượng
23.6.2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post227049
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.