NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-05-17, 11:22 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mẹ

Tết đang về đó Mẹ
Hàng quán mứt bày rồi
Hôm qua đưa ông Táo
Thời gian thiệt nhanh trôi...

Hai bốn năm ha Mẹ
Con nhớ ngày xưa ghê
Tết Mẹ đi mấy chợ
Con ngồi hiên đợi về...

Còn thương màu áo Mẹ
Nhớ mùi hương tóc nào
Mùa theo mùa lấp bóng
Nẻo về cỏ xanh cao

Đất người cây bám rễ
Quê nhà lối đi phai
Con nhớ nhung lắm Mẹ
Từng gió sương tóc cài

Mẹ vui nhiều nơi đó ?
Thiên đường có Tết không
Chiều ngồi lau di ảnh
Con thương Mẹ lặng lòng

Hoa trần gian nhiều lắm
Bánh mứt cũng đầy khay
Biết làm sao gởi Mẹ
Lời yêu thương nơi này...

PL 21.1.2017
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.