NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-03-16, 12:02 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Giảng con nghe những câu chữ Huế

Giảng con nghe những câu chữ Huế
Nào mô, tê, răng, rứa, o, mềnh
Con ngơ ngác.. bao từ lạ lẫm
Dẫu nửa dòng máu Huế qua tim

Chạm câu từ, lại da diết nhớ
Một khung trời hương Huế hôm nao
Nào là mạ, là ôn, là mệ
Chừ bên ni bên nớ mấy rào

Con cũng đã đôi lần quê ngoại
Ngắm Hương Giang, Núi Ngự, Tràng Tiền
Ăn bánh cuốn, bánh bèo bánh lọc
Thử bún bò… còn nhớ hay quên..

Vốn đã bấy thời gian lạc xứ
Ngỡ bạc màu ký ức… mà không
Trong mạch huyết còn nguyên mộc mạc
Tháng năm như ngưng đọng trong lòng

Mai con nhé về theo chân mẹ
Cội khế già giếng nước xanh rêu
Vẫn còn đó chút gì rất Huế
Độn cát quen nhuộm sắc hoa Chìu..

Nơi nhọc nhằn tuổi thơ mẹ đã
Mai con về thương Huế nhiều hơn
Rồi câu chữ sẽ quen như thể
Con sinh ra nơi mẹ đã từng…

PL 5.3.2016
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.