NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #24  
Cũ 27-10-15, 03:22 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Biết đã thu

Chạm lá rơi vàng biết đã thu
Rào ai cúc nở ấm sương mù
Thềm ôm nắng mộng mềm mây thả
Sỏi níu chân đùa ngọt gió ru
Chạm gót du miên nhành cỏ hát
Nghe hồn lữ thứ giọng chim gù
Người đan áo nọ ngồi bên cửa
Thắp lại lòng mình nến đã lu…

PL 27.10. 2015


Trưa


Đợi mãi thời gian vẫn lặc lè
Bên thềm nắng rực gió le te
Đêm vì muộn ngủ mi chùng rớt
Sáng bởi lười ăn bụng đói thè
Phím gõ run tay thèm bánh lại
Phôn nhìn díu mắt mộng giường de
Bầy chim ngỡ hiểu ngoài song đậu
Lích rích trêu ta ghét thiệt nè..

PL 27.10.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 05:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
nguyenxuan (03-11-15), Thành Phạm (29-10-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:47 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.