NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Lục bát hoàng hôn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-11-14, 05:38 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

TRẢI L̉NG

Trải ḷng về với gió mây
Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
Trải ḷng về với bến xưa
Bến xưa giăng gió đ̣ng đưa... Níu thầm!

Nguyên Xuân
4/5/2014

LẶNG THẦM

Tưởng là thề gió nguyện mây
Đất nồng thổn thức hao gầy đợi mưa
T́m về bến mộng biển xưa
Ai ngờ sóng dậy... Xa đưa lặng thầm!

Nguyên Xuân
4/5/2014

SUỐI XUÂN

Em buông mái tóc hương mây
Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
Nghe ḷng thổn thức chiều xưa
Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!

Nguyên Xuân
4/5/2014

XƯA RỒI SAO?

Tóc hương ngan ngát đan mây
Bồi hồi kỷ niệm giăng đầy hồn mưa
Vừa đây sao bỗng xa xưa
Giọt mong giọt nhớ vẫn đưa âm thầm!

Nguyên Xuân
5/5/2014

MỘNG THẦM

Tung làn tóc rối như mây
Em ḍng suối nhỏ kết đầy giọt mưa
Tưởng là cổ tích năm xưa
Thiên thần giáng thế lén đưa mộng thầm!

Nguyên Xuân
5/5/2014
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.