NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #19  
Cũ 06-03-14, 08:22 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐỆ TỬ LƯU LINH

Lưu linh đệ tử vùng quê tôi
Nhậu nhẹt say sưa lại chịu chơi
Nghiện hút cũng ham đời vất vưởng
Bạc bài chẳng ngán kiếp chơi vơi
Vũ trường nhảy nhót ưa nhàn hạ
Khách sạn ôm eo thích nghỉ ngơi
Sống gấp ăn chơi mong hưởng thụ
Vào tù ra tội nhanh tàn đời.

....Bùi đức Thịnh....4/3/2014


SƯỚNG MỘT ĐỜI

Đệ tử Lưu Linh ở xóm tôi
Đêm ngày say xĩn giỏi ăn chơi
Vợ con vất vả buồn khôn tả
Ba mẹ nhọc nhằn khổ khó vơi
Ngoài ruộng cần cù đâu có nghỉ
Trong nhà cần mẫn ít khi ngơi
Mặc ai gắng sức mà lao động
Ta cứ thảnh thơi suốt một đời

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:36 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.