Trời buông nắng lá reo trên triền gió
Hạ c̣n đây mà người ấy nơi nào
Hay có lẽ tiếng vĩ cầm ngưng trỗi
Khiến ḷng buồn nên dáng nhỏ hanh hao
Mưa hoan hỉ cung đàn reo mái lá
Cội Phượng già búp ngọc thắp cành non
Nhưng hoa đỏ lạc về đâu một thuở
Khóc bên song vóc Hạc luống hao ṃn
Thôi em nhé về đây vui ngày mới
Cùng bạn bè tiếp nối những vần thơ
Không Ve Phượng ta dệt thành Ve Phượng
Đỏ môi em văng vẳng tiếng i tờ ( dạy thơ )
Nào đứng dậy soi guơng lùa tóc rối
Xỏa suối mây cho nhân thế phiêu bồng
Nào thức dậy phấn hồng tô điểm má
Để mặt trời nghiêng ngả nép ngoài song
29-07-12
KHT
Tặng bài thơ cho Quái em nhưng không t́m được cḥi lá. Mượn góc nhỏ để treo lên vậy! Quái em ơi! Vào đây phá với Quái anh đi. Một ḿnh chẳng biét quậy với ai.
P/s Hy vọng cô PL không đuổi tṛ về cḥi tranh.
Huynh đi đâu mà từ hồi ở VN sang tới chừ Muội không gặp vậy ???
Giờ vào nhà PL mới nhận được bài thơ Huynh đề tặng .Thanks Huynh nhiều lắm .
"Cḥi lá " Muội đốt cách đây 1 năm 18 ngày rồi Huynh không nhớ sao mà c̣n đi t́m ??? Tàn tro cũng theo gió mà tứ tán khắp nơi ...làm chi mà c̣n dấu vết
Nhưng ... giờ Muội đă quyết định lại là Quái Đản ở nơi đây .Quái Anh thích quậy kiểu chi Quái Em theo kiểu đó ( Quái Đản đang rất sung sức đó nghen Quái Độc xuất chiêu đi )
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post: