NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 28-07-12, 04:09 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

973. TIỀU ĐẼO

Lữ khách chân dừng chốn Ải Vân
Hồn nương mắt ghé cảnh uy thần
Hùng sơn tiếp tiếp mây vờn đỉnh
Lạc hải giăng giăng sóng phủ tầng
Vách dựng xiên trời ma quỷ khóc
Rừng vây kín đất hổ beo gầm
Say theo khói toả mờ nhân thế
Bỗng thấy cô em kéo lại quần

kẻ lụy t́nh

TIỀU ĐẼO

Dừng chân lũng núi ḷng Hải Vân
Bốn cẳng loay hoay măi tạo ṿng...
Hùng sơn đâu thấy cung quanh bọc
Điện tỏa giăng giăng tận đáy hầm...
Xuyên thủng sơn hà qua vách đá.
Gầm gầm beo hổ khét mùi xăng.
Nối Bắc liền Nam trong gan tất
Nhẹ nhỏm mê say lạc cơi trần.

Nguyễn Thủy

VỊNH HẢI VÂN

Non cao biển rộng chập chùng vân
Sơn địa uy nghi phảng phất thần
Lớp lớp cây xanh chồng mấy đận
Hàng hàng vách đá xếp bao tầng
Nh́n loang rải rác màn sương trải
Nghe thoảng đâu đây tiếng hổ gầm
Gù gật đất trời sắp khéo nhỉ
Nước mây cây đá lại quây quần

HANSY



Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.