NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-07-12, 01:11 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

968. TÍM NHỚ

Mây loang tím mượt phía chân trời
Tím nhớ giữa lòng thánh thót rơi
Em mãi tím hồn xanh tuổi dại
Ta còn sẫm mộng tím hương đời
Mùa nao khơi tím ngàn mê đắm
Tím ấy bừng hong vạn đượm vơi
Em hỡi giữ hoài sắc tím nhé
Cho tình lắng đọng tím bao lời

HANSY

ĐỪNG NÓI THÊM CHI

Người ở bên kia một góc trời
Thấy chăng chiếc lá lạnh lùng rơi ?
Nhiều người sớm chịu gông tù tội
Lắm kẻ vội mang lấy nợ đời
Hận tủi trong lòng cao chất ngất
Khổ sầu nơi dạ vẫn chưa vơi
Oán than, trách móc đều vô nghĩa
Đừng nói thêm chi chỉ uổng lời

.....LEHONG.....

TẠM BIỆT TÌNH YÊU

Người ơi dẫu nói đến muôn lời
Thì cũng tan rồi mộng đã vơi
Xám xịt hương lòng niềm ước hẹn
Tan hoang sắc dạ giấc mơ đời
Duyên vùi cầm ảnh hình xô lệch
Tình vỡ ôm đàn phím lỏng rơi
Tất cả giờ đây thành kỷ niệm
Thơ xưa tung hết giữa mây trời

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
úm_bala (27-07-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.