NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-07-12, 03:21 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

961. KHẮC KHOẢI

Nhung nhớ có nhiều cũng chỉ mơ
Người xưa xa ngái ngút tăm bờ
Yêu thương chi nữa mà trông ngóng
Ḥ hẹn c̣n đâu để đợi chờ
Lấp kín hoài mong cùng kỷ niệm
Chôn vùi ước vọng với trang thơ
Đêm tàn gác lạnh sầu đơn lẻ
Tim đắng từ em phụ đến giờ

HANSY

Gọi măi tên người...

Sang thuyền em bỏ lại chiều mơ
Ngọn sóng đau thương ngập cả bờ
Đám cỏ triền sông ngơ ngẩn đợi
Hàng cây cuối ngơ thiết tha chờ
Vừa trông nắng gởi ươm vườn mộng
Đă thấy mưa về đẫm bến thơ
Người ấy chia tay hờ hững vậy
Sao ta da diết tận bây giờ

Teken

NGHĨA T̀NH

Thương gởi t́nh xưa chút nghĩa giờ
Gom ḷng nhỏ lệ hạ vần thơ
Mùa trăng ngày cũ im ĺm đợi
Bến nước hôm nao lặng phắc chờ
Ta măi xót xa lần kỷ niệm
Em c̣n xao xác mộng vô bờ
Người đi mắt đỏ hoài trông ngóng
Cơi nhớ đêm về thoảng giấc mơ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.