NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-07-12, 12:14 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

944. TÀN THU

Chia tay vĩnh biệt chẳng nên lời
Biết đến bao giờ kỷ niệm vơi
Ta ngóng dáng xưa đầu ngõ trúc
Em đi bóng nhỏ loáng ven đời
Tàn thu lá rụng vang niềm nhớ
Chớm hạ ve về rộn phượng rơi
Ôm kín nỗi lòng theo mộng tưởng
Tình ơi rụng mất cuối chân trời

HANSY

Tan tác

Tàu bỏ sân ga khuất cuối trời
U sầu lá úa bẽ bàng rơi
Người đi tất bật hòa nhân thế
Bến ở cô đơn giữa cuộc đời
Chiếc bong cô đơn lòng tiếc nuối
Đơn phòng lạnh lẽo mắt buồn vơi
Nắng vàng trải nhẹ con đường vắng
Chợt nhớ về ai cổ nghẹn lời

Vancali

ĐAU THƯƠNG

Sao ta mắt dõi mãi chân trời
Khiến lệ mong chờ cứ đẫm rơi
Chi nữa yêu thương hoài mộng ảo
Còn đâu kỷ niệm vấn hương đời
Rượu đong cho lắm buồn không cạn
Sầu lắc có nhiều nản chẳng vơi
Xa xót tình xưa giờ bạc trắng
Đau thương người hỡi vọng xa lời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.