NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-07-12, 04:02 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

915. NHƯ NGUYỆT SÔNG THƠ

Như nguyệt c̣n đây những áng thơ
Tuyên ngôn độc lập sáng đôi bờ
Âm vang trống trận xua quân giặc
Trầm bổng lời ca níu chuyến đ̣
Nón thúng nghiêng chao, trầu cánh phượng
Yếm đào phơ phất dải bao lơ
Lời chào quan họ t́nh trao gửi
Nghĩa cũ người xưa vẫn đợi chờ.

Tuyen45

NAM QUỐC SƠN HÀ

Non sông nước Việt đẹp như thơ
Dân chúng ḥa vui mộng vỡ bờ
Dưới biển tung tăng hàng tấn cá
Trên sông lả lướt những con đ̣
Ruộng đồng thẳng cánh thơm hương lúa
Rừng núi điệp trùng nhuộm sắc lơ
Muôn triệu một ḷng con cháu Lạc
Vinh quang ṇi giống Tổ quốc chờ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:47 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.