NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-06-12, 07:21 PM
QuyTD QuyTD đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 224
Thanks: 3
Thanked 1.010 Times in 232 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Buổi chiều

Buổi chiều tṛn đôi mắt lá
Chờ ai, đợi ai, t́m ai
Đóa hoa mười giờ đă khép
Gói từ lâu tiếng thở dài...

Buổi chiều ngập ngừng tay nắng
Chải thầm mái tóc mây buông
Bên thềm con chim sẻ nhỏ
H́nh như vừa giấu mỏ buồn

Buổi chiều đi ngang qua ngơ
Ta ngừng tay phím trông theo
Sợi nhớ nhung vương gót cỏ
Trái tim muôn nỗi lặng trèo

Buổi chiều... mơ phương trời cũ
Không c̣n anh nữa thật ư
Vần thơ giữa chừng ủ rũ
Từng câu co bóng ngần ngừ...

PL 7.6.2012
Buổi tối ....mơ màng lướt web
Chờ ai... t́m ai ... đợi ai...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to QuyTD For This Useful Post:
hoabeodai (07-06-12), hoatigon208410 (07-06-12), Mỹ Duyên (08-06-12), mimosa (08-06-12), phale (07-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (11-06-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.