NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Thơ...thẩn....thẫn....thờ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-06-12, 12:09 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định


Vô Tình...

Ta chợt vô tình va phải
Nỗi buồn nằm đáy tim côi
Để nó vội tìm tay níu
Ta sợ trốn chạy lên đồi

Ta chợt vô tình nghe gió
Đung đưa khúc nhạc mưa chiều
Nỗi nhớ nhẹ nhàng rơi rụng
Im lìm thân xác liêu xiêu

Ta muốn vô tình rớt lệ
Ngập tràn con suối đã khô
Để cuốn ra sông ra biển
Tan nhoà sầu muộn sóng xô

Ta muốn vô tình im lặng...
Ngắm hoa và nắng đang cười
Nghe tiếng côn trùng ca hát
Vô tình đời bỗng vui tươi...

06062012

Một ngày có con số đẹp!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
Cá chuồn (27-06-12), CM4Q (22-08-12), hoatigon208410 (07-06-12), kehotro (21-08-12), Lữ Khách (07-06-12), luuhangiang (13-06-12), mimosa (08-06-12), Nhím con (11-06-12), phale (07-06-12), Sa Thạch (07-06-12), tra sua (07-06-12), úm_bala (07-06-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...