NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-04-12, 07:18 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

SẦU LĂNG TỬ

Sông hồ lang bạt mỏi chân thôi
Cuối nẻo ḿnh ên khổ lắm rồi
Tối đến cô thân sầu dă dượi
Nửa đêm thức giấc lạnh nơi nơi
Cơm ăn lủi thủi thêm buồn kiếp
Nước uống hắt hiu thật chán đời
Cố gắng đi t́m vai để dựa
Giang hồ không khéo lại ch́m trôi

....HANSY....


PHẢI CHI EM....

Bố mẹ chối từ phải chịu thôi
Cha anh hỏi ư má em rồi
Lội sông băng ruộng t́m sai chổ
Vượt núi leo đèo kiếm đúng nơi
Những tưởng t́nh đôi ta trọn kiếp
Ai ngờ duyên hai đứa ngăn đôi
Phải chi em thuận ḷng chung ư
Lễ giáo chẳng cần ta nổi trôi

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (03-04-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.