NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-02-12, 12:57 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


899. LỆ NAM NHI

V́ là đàn ông
Từ thuở bé thơ đă được dạy rằng,
Nam nhi đại trượng phu không bao giờ được rơi lệ.

Nhưng ta hay quên bài học đó,
V́ nó không hay
Nên vừa quá trăng tṛn
Đă khóc rất nhiều khi tiễn người ấy sang ngang.
................................
Ta vào đời
Với hai bàn tay chai sạn
Từng đêm khóc tủi phận người thiếu hơi ấm mẹ
Ḍng sữa ngọt ngào được mấy bú đâu em.
..................................
Rồi một hai mối t́nh thoáng qua
Ta cũng khóc khi thấy đời đen bạc
Người ta mua em bằng biết bao mời mọc.

Một ḿnh ta chết lặng tiễn em đi
Nước mắt khô nhanh, quánh đặc trong hồn
Thế là hết,
Em đă xa nửa ṿng trái đất.
........................
Rồi ta cúi xuống đời
Thương ơi!
Có quá nhiều bất hạnh
Nước mắt lưng tṛng, nước mắt chảy quanh!
..............................
Xin nước mắt cứ c̣n măi trong hồn
Để an ủi ḷng ta khi băng giá...
Đừng đặc quánh dẫu căm hờn chất chứa.
Để một mai khi choàng thức dậy
Cám ơn đời
Đă lau sạch cho ḿnh
Vết lệ ứa hoen mi.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.