NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-02-12, 03:19 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


450.- ANH CÓ GIẬN ĐÂU

Anh nào có giận đâu nà
Chỉ là nam thổi làm tà dạ anh
Cứ xa là nhớ em xinh
Ḷng mong về tới hiệp thành cùng em.

Bởi trời sinh kiếp nợ duyên
Nên hai đứa cứ triền miên sóng t́nh
Ngẫm hay đâu tại chúng ḿnh
Cao xanh thử thách em anh đó mà.

Thôi. Đừng có măi xót xa
Lang quân hết dỗi về nhà với em
Rồi ḿnh đón gió trước thềm
Đón trăng trước ngơ, dịu êm t́nh nồng.

Anh xa, em có ngóng trông?
Có cầu cho sớm chung ḷng với nhau?
Nay trầu về lại với cau
Cười lên một tiếng, quên sầu nghe em.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.