NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này Message Center

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-11-11, 01:07 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định



Em phải làm sao nhỉ ? Cuối cùng th́ tất cả chúng ta đều là kẻ đáng thương như nhau khi người này cứ lúc nào cũng cố gắng làm tổn thương người khác . kẻ không biết mà vô t́nh làm đau người khác đă là mang tội, nhưng kẻ biết mà vẫn cố t́nh làm ....th́ sao ....? Em không thích nói, & càng không thích ganh đua, tranh giành, hay đấu đá làm chi cho mệt ..... chẳng phải em là người bao dung hay cao thượng.... mà chỉ đơn giản v́ em không thích, thế thôi, và v́ e cũng cảm thấy nó vô nghĩa . Nhưng vẫn buồn , biết sao . Em không biết phải nói như thế nào với anh nữa ... Và cũng không biết % sự thật của nó nằm ở đâu . Mệt đầu ghê . Em bận tâm làm ǵ nữa hả a ? Sức chịu đựng của con người ta cũng có giới hạn . Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Đừng để em gây rối , và đừng 1 lần nữa để em lại làm cho mọi thứ rối tung lên nữa ....plz


Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
hahaha (30-11-11), phale (22-11-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:13 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.