Minh cũng nghĩ như anh Cá!
Đây là vấn đề lâu dài, tại thời điểm này là vậy nhưng vài năm nữa thì chưa chắc có ai sẽ giúp. Cho nên Minh nghỉ mình sẽ tìm hiểu, có kế hoạch dài hạn hơn là giúp trong thời điểm này. Cái quan trọng là cố gắng hổ trợ, nâng đở mấy đứa nhỏ đi học.... Nếu chỉ cần vài đứa trong 10 đứa mà vào đại học thì cở thu nhập của người bình thường cũng bở hơi tai huống chi khó khăn như chị này.
Minh phục người phụ nữ này về ý chí và tấm lòng!
Hoàn cảnh khó khăn nhưng sống rất lương thiện và bầy con cũng vậy, nuôi con ăn học đàng hoàng..........
PL đồng ý với M.
Chúng ta có thể thăm hỏi gia đình chị ấy hiểu tình hình để giúp đỡ chị ấy khi cần.
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: