NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-10, 12:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi trannhankim Xem bài viết
Đông đi tết đến rộn ràng
Nơi này mẹ hỡi con càng buồn thiu
Làm lụm th́ chẳng bao nhiêu
Tiền nông trang trải mọi điều khó khăn

Tết rồi biết về được chăng
Suy đi nghĩ lại mắt hằng sâu thêm
Mẹ ơi con đă bao đêm
Trông ngày gặp mẹ ḷng thêm năo ḷng

Mẹ già đứng ngóng ngồi trông
Đàn em thơ dại được mong có quà
Người anh cất bước đi xa
Mong về xum họp cả nhà bên nhau
......
Mẹ ơi con hẹn xuân sau
Làm ăn khắm khá tự hào về thăm
Năm nay thất thoát trăm bề
Mẹ ơi con nhớ quê ḿnh lắm thay !!!
( hic hic )
Quê Kim ở đâu? Xa không?

Đi giữa quê người, thênh thang phố rộng
Đâu một mái nhà, hương Tết thân quen
Đêm trừ tịch, một chỗ ngồi vắng bóng
Có nụ mai chưa nở, dơi mắt t́m

Ăn Tết xứ người hẳn là buồn nhiều hơn vui. Chúc Kim công việc hanh thông để mỗi năm đều về nhà đón Tết nhé!
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.