NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Khoảng trời riêng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #4  
Cũ 17-12-10, 03:43 PM
Avatar của Yêu thầm
Yêu thầm Yêu thầm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 144
Thanks: 368
Thanked 361 Times in 136 Posts
Mặc định

Một lần nữa ta yêu người đến muộn
Trái tim đau đă nhuốm bụi hồng trần
Người đưa tay đỡ ta đứng dậy
Để chiều vàng vọng tiếng chuông ngân

Những ngang trái kệ thôi vẫn bước
B́nh minh lên hoa thắm đỏ mỗi ngày
Người mỗi cảnh giữa ḍng đời xuôi ngược
Đông lại về xóa những vệt heo may

Xin người nhé đừng buông tay nắm
Mượn vần thơ bày tỏ chút t́nh riêng
Dẫu vết mực một thời đen bạc
Người bên ta xua tan những ưu phiền
Signature: Tương tư

Lần sửa cuối bởi Yêu thầm; 17-12-10 lúc 03:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yêu thầm For This Useful Post:
Phieuvan_Thlangdu (17-12-10), QuangLong (17-12-10), tra sua (17-12-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.