NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-11-10, 03:20 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hai nửa

Một mình, tự xẻ làm đôi
Hóa thành hai nửa, đứng ngồi cạnh nhau
Nửa ôm xa xót buồn rầu
Nửa dưng dửng hát...nhìn nhau lạ lùng

Phải là đều của tôi không?
Nửa-nhu mì quá, nửa-lông bông đùa
Nửa nắng rát, nửa dịu mưa
Nửa mong manh gió, nửa vần vũ mây

Nửa nào nửa của tôi đây
Soi gương, đó bóng mình hay bóng người?
...........
Buồn buồn... đem chẻ nụ cười
Thấy trong veo hạt lệ rơi, giật mình!

PL 18.11.10
Bài này hơi bị tuyệt

Anh chỉ tiếc câu:

Nửa nắng rát, nửa dịu mưa
Nửa mong manh gió, nửa vần vũ mây


Soi gương, đó bóng mình hay bóng người? (Soi gương, hỏi bóng mình hay bóng người?)

Tuy thế, vẫn là hay rồi.

Tự nhiên đổ đốn ra, lần đầu tiên góp ý cho thơ người khác ngay trên diễn đàn. Xin lỗi em và mọi người nha. Thực ra, bài nào anh thích thì thường muốn nó hoàn hảo hơn.


Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 18-11-10 lúc 04:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bóng Đêm (24-11-10), phale (18-11-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:23 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.