NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-11-10, 02:17 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

YÊU


Em và anh... ai yêu nhiều hơn nhỉ ?
Hai chúng ḿnh... biết ai nhớ nhiều hơn ?
Mảnh trăng khuya thoáng gợi những u buồn
Đêm dài lắm... ngàn lời thương chưa đủ !...

Bao ước mộng ta cứ thầm ấp ủ
Để chạnh ḷng khi nghĩ tới ngày mai
Có phải chăng số phận đă an bài
Đành hẹn nhé kiếp sau thành đôi vậy !...

Vẫn tự hỏi t́nh sao đầy ngang trái
Yêu nhau nhiều chẳng đến được với nhau
Để suốt đời hai đứa phải buồn đau
Khi hạnh phúc là lúc ḿnh rơi lệ !...

Thôi chấp nhận bởi t́nh ḿnh như thế
Ai yêu nhiều... nào có nghĩa ǵ đâu...
Hai trái tim chung một mối duyên sầu
Th́ hăy cứ yêu đến chừng nào có thể !...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bóng Đêm (09-11-10), hoanggiao (14-11-10), hoatigon208410 (03-11-10), Lữ Khách (03-11-10), phale (03-11-10), Sa Thạch (05-11-10), tra sua (28-12-10), Trung_DNai ! (03-11-10), Tuấn Phong (11-11-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.