![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
#11
|
|||
|
|||
![]()
Lữ Khách
Kế hoạch chuyến đi vừa thành hình, nhìn danh sách đoàn âm thịnh dương suy, LK đã lo lắng: - Đoàn đi toàn nữ, nơi ăn ở thế nào phải tính toán nhé… LK vốn là người chìm trong bốn bề công việc, chẳng mấy khi rời chân khỏi HN, nên những chuyến đi của diễn đàn LK thường là lo lắng từ xa. Tin lũ chồng lũ đến khi ngày đi cận kề…Kế hoạch giữ nguyên hay thay đổi, BTC đang còn phân vân… LK hỏi PL trên YH: - Kế hoạch có thay đổi không nhỉ? - Cũng chưa biết nữa. Để theo dõi tình hình… - Nếu thay đổi thì chắc nhiều người không đi được, trong đó có LK.. - Hở? - Thì dự định đi rồi. Lẽ ra tuần đi là tuần chuyển nhà, nhưng dời chuyển nhà sang tuần sau để đi cùng mọi người.. Miền Trung nhọc nhằn đã là điểm đến của những tấm lòng. Nhiều người như LK, sẵn lòng gác lại việc riêng để cùng nhau đi đến nơi rốn lũ, hẳn là ấm lòng người dân nơi đó.. Do một người bạn đi cùng hủy kế hoạch nên không đặt kịp vé máy bay, LK đã một mình vượt quãng đường 300 km để có mặt ở Vinh vào đêm 22, để sáng hôm sau tham gia tiền trạm cùng các đoàn… Còn nhớ hình ảnh LK đứng ngăn dòng người tràn lên khi phát quà, trán lấm tấm mồ hôi… Tri ân tấm lòng của LK nhiều lắm! |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |