NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Xó thơ của Bụi trần

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 08-09-10, 04:25 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi trần Xem bài viết
Trở về cái xó của ta
Bấy lâu không đến mà ra nỗi này
Muỗi đàn cho nhện múa may
Vài ba chú cóc đang say thuốc lào
Bài thơ cũ bốc mùi sao
Tả tơi chữ nghĩa, nôn nao cơi ḷng
Lượn lờ thấy mấy bóng vong
H́nh như có ư chờ mong lâu rồi
Bụi về, Lê ghé sang chơi
Hỏi ai có định rót mời trà hông?
Đă ngần ngày ấy ruổi rong
Thương cho cái xó bụi chồng gang tay

Bụi về về hẳn chưa? hay...
Ghé qua in lại dấu giày rồi đi
Xó thơ ngóng Bụi nhiều khi
Đỏ con mắt chữ nhu ḿ đợi thôi...

p/s: Bụi trần ít viết nhỉ?

Lần sửa cuối bởi phale; 08-09-10 lúc 04:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (21-09-10), CM4Q (08-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.