NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Thơ của o0o_heokon_o0o..

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-08-10, 03:46 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o Xem bài viết
Vẫn còn đấy anh ơi!
Làm sao em quên được
Dù anh đã cất bước
Chốn giang hồ rong chơi

Em vẫn là em thôi
Vẫn nhớ hoài ngày cũ
Nhưng tay thô chẳng đủ
Để giữ bước chinh nhân

..Anh đi có ngại ngần?....



Em hãy cứ là em
Đừng nhớ về ngày cũ
Vì lời yêu chưa đủ
Để em vẫn rong chơi

Anh vẫn là anh thôi
Giữa dòng đời xuôi ngược
Và không ai ngờ được
Vô tình bước qua nhau?

... Vô tình lạc mất nhau ...

Lãng Du - xem lại bộ phim rất thích Turn left - turn right (tiếng viêt là: Tiếng sét ái tình)

Lần sửa cuối bởi LonelyStar; 01-08-10 lúc 03:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
CM4Q (01-09-10), Tĩnh Nguyệt (01-08-10), TIẾNG LÒNG (01-10-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:02 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...