![]() |
|
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
Vì sao hắn không sai ?
Hãy nhận xét theo các khía cạnh của cuộc sống . Nếu ai nói chửi là vô học thì ai chửi hắn sẽ là kẻ vô học . Nhiều kẻ sợ bị chửi mà không dám làm điều xấu . Vậy chửi cũng có ý nghĩa cụ thể của nó . Đời sống riêng tư của mỗi người đều có ân oán khác nhau . Nếu hắn chửi ai đó , thì hãy xét mọi mặt rồi đánh giá. 1 . Theo khía cạnh thánh hiền Thánh hiền thường nói và làm những điều tốt đẹp. Qua đó truyền tải cho mọi người . Nhưng con người ta thường không nghe theo những điều tốt đẹp đó . Bằng chứng là ở đâu cũng thấy con người đánh chửi nhau và chiến tranh liên miên . Vậy đến thánh hiền nói những điều tốt đẹp mà người ta còn không nghe thì hắn nói những điều tốt đẹp không ai nghe cũng rất bình thường . 2 . Theo khía cạnh trí tuệ Nói những điều tốt đẹp theo khía cạnh thánh hiền mà không nghe . Ngược lại , người ta càng loạn càng thách thức giới hạn của người khác .Thì " Lấy loạn trị loạn " , vốn được dùng rất nhiều trong lịch sử, hiện tại và tương lai của nhân loại . Thực tế chứng minh , hắn loạn thì người ta đã " ngoan " trở lại và cuộc sống bình yên hơn . 3 . Theo khía cạnh nhân sinh . Ai bị đụng chạm nhiều , thách thức giới hạn nhiều thì đến lúc cũng bộc phát . Hắn đã nhiều lần cảnh báo nhưng người ta vẫn đẩy hắn đến nỗi phải đi bệnh viện Tâm Thần thì hắn có chửi vài câu trách sao được . 4 . Theo khía cạnh xã hội . Bạn thấy người ta chửi ai đó , bạn chê trách . Ok , bạn đúng . Nhưng bây giờ hắn nói những điều tốt đẹp bạn phải biểu dương khích lệ . Nếu bạn không làm điều đó bạn chỉ là kẻ ích kỷ thiếu trí tuệ và đạo đức . Vì bạn chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác mà không nhìn cái tốt của người khác . Đó là tiêu cực . .Bài học là đừng thách thức giới hạn của người khác . Cũng đừng phán xét đời sống riêng tư của người khác khi mình chưa đủ tâm đủ tầm Lần sửa cuối bởi Vũ Trường; 13-08-25 lúc 10:55 AM |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |