NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Ảo và thực

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 08-11-21, 03:15 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Ảo và thực

ẢO VÀ THỰC

Tuy mình hết tuổi trẻ trè tre
Cũng muốn hồn như hé hẻ hè
Thoả với mùi hương de dé dẻ
Say cùng khúc nhạc vẻ vè ve
Dù luôn tự nhủ ne nè né
Vẫn bị lo âu đé đẻ đè
Thao thức canh dài nghe nghé nghẹ
Cả dàn giao hưởng tẻ tè te!

Nguyên Xuân
16/10/2021


HỌA Y ĐỀ
(“Ảo và thực” của Nguyên Xuân)

Thơ đọc ngôn từ tré trẻ tre
Người trông đường nét hé he hè
Môi son vãn cứ mờn mơn mởn
Má phấn mãi còn vé vẻ ve
Ngọn bút đồng tâm thinh thích thịch
Trái tim hòa cảm đé đe đè
Thâu đêm suốt sáng tưng từng tửng
Bỗng thấy tiếng gà té tẻ te!

Hoàng Tấn Đạt
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (10-11-21), Nhím con (22-11-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...