
22-04-15, 01:47 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Trước giờ G, SH 2 lần nhờ vả:
- Nhờ chị…
Nghe thương ơi là thương, nhưng cuối cùng PL cũng bó tay. Sorry SH nhé. Hy vọng lần sau em ha. Hy vọng lần sau người ta của em sẽ…
Đặt vé xong, liên lạc với Mimosa, cảm nhận rơ niềm vui trong giọng nói của Mimosa. Ừ, cũng mấy năm rồi c̣n ǵ, kể từ khi...
- Cho em số người, giờ bay, em sẽ set up cho. Em sẽ tính toán sao cho chi phí thấp nhất..
- Trăm sự nhờ em nhé…
Chợt thấy nôn nao. Mimosa, hồi xưa c̣n ở SG, một tuần không gặp hai chị em đă thấy nhớ… Vậy mà gần 3 năm hai chị em chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại…
Lần sửa cuối bởi phale; 24-04-15 lúc 11:10 AM
|