NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Buồn tàn thu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #61  
Cũ 21-02-13, 04:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.


Xuân đợi

Hương gì thơm ngát quanh đây
Chim gì cứ ríu ran đầy ngoài sân
Nắng đâu vàng óng trong ngần
Nhạc đâu thánh thót khi gần khi xa

Phố phường rực rỡ cờ hoa
Chợ chiều đầy rẫy những là thứ ngon
Lá dong xanh biếc tơ non
Gạo nếp trắng bóc, gấc son, gà đồng…

Hẹn rồi… người có về không
Để ta chín nhớ, mười mong quá chừng
Mưa xuân trên mắt rưng rưng
Tự nhiên thấy giận người dưng, thật là…

02/2013
Thu Phong
Hẹn rồi… người có về không
Để ta chín nhớ, mười mong quá chừng
Mưa xuân trên mắt rưng rưng
Tự nhiên thấy giận người dưng, thật là…

Nghe dịu dàng quá chị TP ơi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (21-02-13), hoatigon208410 (22-02-13), Thu Phong (23-02-13), tra sua (24-02-13), úm_bala (27-02-13)
  #62  
Cũ 23-02-13, 08:38 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.
Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hẹn rồi… người có về không
Để ta chín nhớ, mười mong quá chừng
Mưa xuân trên mắt rưng rưng
Tự nhiên thấy giận người dưng, thật là…

Nghe dịu dàng quá chị TP ơi...
Nàng thơ thiếu nữ mà em
Còn mang bao nét dịu hiền ngây thơ
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-02-13), phale (24-02-13), tra sua (24-02-13), úm_bala (27-02-13)
  #63  
Cũ 23-02-13, 10:58 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.


Có những buổi chiều

Có những buổi chiều im ắng
Ngồi nghe tiếng thời gian đi
Gót xưa nằm như dấu lặng
Xôn xao một thuở vân vi

Có những buổi chiều lộng gió
Một mình nghĩ ngợi vẩn vơ
Người ta giờ đã quên ngõ
Còn đâu ngày trước mà chờ

Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào, say đắm từng ngày...

Có những buổi chiều da diết
Về từ cõi mộng thật xa
Kỷ niệm níu tay tha thiết
Người ơi còn nhớ hay là...

Có những buổi chiều rất nhẹ
Nhìn đời qua áng mây ngoan
Thấy mình như sương, như khói
Dần tan dưới dải nắng vàng

08/11/2012
Thu Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Cá chuồn (25-02-13), hoatigon208410 (24-02-13), kehotro (23-02-13), Nhím con (25-02-13), phale (24-02-13), tra sua (24-02-13), úm_bala (27-02-13), vntexuser (24-02-13)
  #64  
Cũ 27-02-13, 12:05 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.
Một thoáng Cần Thơ

Tôi về
thăm bến Ninh kiều
Như lời đã hẹn một chiều cuối thu
Lục bình theo sóng lãng du
Thuyền, ghe tấp nập
sương mù mịt giăng

Tôi về
thăm một vầng trăng
Ngày xưa
thưở ấy
bao năm có chờ
Thời gian
ký ức xa mờ
Như sương,
như khói,
như thơ,
như tình

Nhịp cầu nối bến, bờ xinh
Khu đô thị mới rạng hình Tây Đô
Và anh
tình nghĩa tròn vo
Chưa nghe tài tử chớ ngờ rằng quên!!

Câu ca
lời cũ
sương đêm
Vườn khuya, cây, trái, lá hiền cùng say
Hương thu vương vất đâu đây
Trăng xưa lại sáng đêm này dẫu xa

22/12/2010
Thu phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (15-05-21), hoatigon208410 (27-02-13), Nhím con (27-02-13), phale (27-02-13), tra sua (27-02-13), úm_bala (27-02-13)
  #65  
Cũ 10-04-21, 10:32 AM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.

Mùa hoa cải ven sông

Thì vẫn hẹn với mùa hoa cải
Thật dịu dàng bình dị ven sông Hồng
Cây đón gió, đón nắng vàng trên bãi
Đón đông về thắp sáng một triền sông

Chân đi men theo những con đường nhỏ
Như đường làng một thuở ấy xa xôi
Cứ theo gió theo mây về quá khứ
Nơi bốn mùa lặng lẽ bóng trăng soi

Bước thật khẽ sợ động miền ong bướm
Ôm cải vàng, cải trắng say mật hoa
Tôi say gió của mùa đông vừa chớm
Thấy lòng mình như cũng trẻ thêm ra

Mượn niềm vui của một thời quá vãng
Mượn niềm vui của gió lộng, mây trời
Mượn chén rượu của nắng thu nhàn nhạt
Để một ngày đông cũng ấm quá thôi

Ta bỏ lại sau lưng mình vội vã
Giữa mênh mông hoa lá với nắng trời
Thấy nhẹ nhàng niềm vui len khe khẽ
Thấy cuộc đời đáng yêu quá đi thôi

Tạm biệt rồi lưu luyến mãi cải ơi….

1g 40 4/11/2016
Thu Phong
(Hà Nội)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (15-05-21), phale (10-04-21)
  #66  
Cũ 10-04-21, 10:48 AM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.

Có điều gì vĩnh cửu không anh

Trong một ngày đâu chỉ có bình minh
Với nắng hồng tươi và bước đi náo nức
Còn có cả chiều tàn mệt mỏi
Những bàn chân chầm chậm lối trở về

Trong một năm đâu chỉ có xuân kề
Với cỏ cây tràn trề sức sống
Còn có cả mùa đông lặng lẽ
Giá buốt giăng rất khẽ nụ nắng hồng

Trong dòng đời đâu chỉ có ấm nồng
Với môi cười và ước mơ rộn rã
Còn buồn đau và còn có cả
Những ưu tư day dứt mộng chưa thành

Trong cuộc đời không chỉ em và anh
Với những niềm vui ngập tràn hạnh phúc
Còn có nhiều giận hờn day dứt
Trách nhiệm lớn lao mấy lúc được thảnh thơi

Trong đời em không chỉ có xuân vui
Với mộng mơ và bước chân phơi phới
Còn có cả mùa thu, đông chẳng đợi
Những nếp chân chim, mái tóc bạc da mồi

Đã yêu nhau yêu tất cả người ơi
Chùm lá non và xuân xanh quả ngọt
Lẫn lá vàng đẹp nghẹn lòng thu đến
Và đông sang lặng lẽ sức dần vơi

Sắc sẽ tàn tình nghĩa vĩnh cửu chăng?

20/10/2016
Thu Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (15-05-21), Cá chuồn (11-04-21), CM4Q (10-04-21), nguyenxuan (14-04-21), phale (10-04-21), Thành Phạm (11-04-21), Vũ Trường (10-04-21)
  #67  
Cũ 12-04-21, 01:55 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định Lỗi hẹn với Sông La

.

Đã bao lần ta hẹn với sông La
Sẽ về thăm những Ngàn sâu, Ngàn phố
Giơ tay vớt hạt phù sa bé nhỏ
Đếm sao trời soi trong mắt đêm đen

Đã bao lần ta hẹn với lòng mình
Sẽ về thăm mái nhà tranh thơ ấu
Nơi người đã suốt một thời đau đáu
Mong có ngày đậu lại bến Tam Soa

Đã bao lần ta thấy rõ trong mơ
Con sông xanh dẫu chưa lần gặp mặt
Dòng nước trong thấm mềm từng câu hát
Lời ru xa còn ướt đẫm nỗi buồn

Đã bao lần ta thấy bóng hoàng hôn
Với con thuyền lênh đênh trên sóng rợn
Có ai đó buông câu hò rất muộn
Giọt nhớ hoài quay quắt bước người xa

Đã bao lần lỗi hẹn với sông La
Sông vẫn chảy trong lòng ta mải miết
Thời gian ơi xin một lần tha thiết
Chậm bước chờ da diết ghé thăm quê...

12/08/2012
Thu Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (15-05-21), Cá chuồn (13-04-21), CM4Q (13-04-21), nguyenxuan (14-04-21), phale (12-04-21), Thành Phạm (12-04-21), Vũ Trường (12-04-21)
  #68  
Cũ 23-04-21, 07:54 AM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định


Biển lặng

Lâu lắm rồi tôi chưa về thăm biển
Cát bụi thời gian đã phủ kín dấu xưa
Bước chân trần, con còng gió, trăng khuya
Cũng nằm lại bên kia bờ ký ức

Tôi cứ ngỡ phép mầu là có thực
Tháng ngày trôi tựa dòng nước về xuôi
Những kỷ niệm là quá vãng mà thôi
Nhưng nào biết sóng là hồn của nước

Khi hiền hoà giỡn đùa nhau xuôi ngược
Lúc giận hờn tung trắng xoá bạc đầu
Lại có khi yên lặng dưới dòng sâu
Tưởng đã quên là khi nhung nhớ nhất

Lâu lắm rồi tôi chưa về thăm biển
Để nghe lời gió hát dưới đồi thông
Nghe âm vang những dào dạt tiếng lòng
Của sóng vỗ trên phím đàn kỷ niệm..

Thương mến lắm con sóng ngầm, biển lặng..

27/2/2018
Thu Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (15-05-21), Cá chuồn (26-04-21), phale (26-04-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:23 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...