NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thu Phong 27
Nạp lại trang này Đường luật mùa đông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-02-12, 11:15 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định Đường luật mùa đông

.


ĐÔNG SẦU

Trời gọi đông về lạnh giá thêm
Bao nhiêu kỷ niệm xốn xang tìm
Này sông gió rũ ngàn lau úa
Nọ phố mưa vùi một bóng im
Nắng ẩn vào mây hoa nắng lạc
Trăng lui tới biển mặt trăng chìm
Mình ôm đóa mộng ngày xưa ấy
Chẳng gợi mà sầu nặng trĩu tim.

3/11/2011
Thu Phong

. NHẬN XÉT CỦA NẮNG XUÂN:
- Bài viết rất khá; vốn từ ngữ mà t/g sử dụng giàu hình tượng. Cảnh thấm vào tình, dẫn dắt người đọc từ ngoài vào trong, từ thiên nhiên đến lòng người. Hai cặp đối tốt, luật chỉnh. Hai câu luận kín ý.
- Vần đầu thông vận hơi làm giảm đôi chút giá trị của bài thơ, nhưng không đáng kể do sự phối thanh rất khéo. Không hiểu sao NX lại thích chữ “thêm” thông vận này. Có thể đó chính là cái duyên thơ.
- Sử dụng nghệ thuật điệp vận tạo nên điểm nhấn cho bài thơ.
- Cần tránh việc sử dụng 4 mệnh đề bổ ngữ trong 2 cặp thực luận (dù từ cuối hơi khác về từ loại), nhưng ngữ cảnh chọn lọc khá đắt..
- Câu kết cuối bị “Chẳng gợi” làm mất giá trị chung. Thực ra cảnh đông sầu đã “gợi” đến sự lạnh lẽo, cô đơn.. Chữ “sầu” ở câu này bị lộ, ko cần thiết phải nói đến thì người đọc cũng cảm được tâm trạng bài thơ rồi. “Khắc khoải âm thầm, nặng trĩu tim” có lẽ là 1 ví dụ trong nhiều cách giải quyết khác hiệu quả hơn, theo NX nghĩ.

NHẬN XÉT CỦA VMT:Một chút thay đổi vần đưa bài thơ vào thể Cô Nhạn Hợp Quần. Nếu tác giả tinh ý hơn mà đặt vận thông ở cuối bài thay cho đầu bài thì hợp hơn với tâm trạng.

.
NHẬN XÉT CỦA Quân Tấn

”Trời gọi đông về lạnh giá thêm” Có nghĩa là trước đó đã lạnh rồi(!) Nỗi “sầu đông” này không đợi đến mùa đông mới có. Hai câu thực không nhiều sức gợi nhưng hai câu luận với hình ảnh: “hoa nắng lạc”; “mặt trăng chìm” lại hàm súc, cho ta nhiều liên tưởng.

.

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 02-02-12 lúc 11:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
CM4Q (03-02-12), Hà Lam Thủy (11-09-20), hoatigon208410 (14-09-20), lehuuhau (06-11-12), Nắng Xuân (03-02-12), nguyenxuan (05-12-21), Nhím con (03-02-12), phale (03-02-12), Tường Nghi (06-11-16), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)
  #2  
Cũ 02-02-12, 11:27 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.



MĐ-17: ĐỢI NGƯỜI XA

Bên đường cội sữa đã tàn hoa
Mèo lén tìm chăn ngủ góc nhà
Bến Bạc âu sầu sương trắng dãi
Sông Hồng nhàn nhạt nắng vàng pha
Anh đi mỗi dặm lòng tan nát
Em ngóng từng đêm lệ nhạt nhòa
Có lẽ năm nay trời lạnh sớm
Hong giường, ủ chiếu đợi người xa

05/11/2011
Thu Phong



.NHẬN XÉT CỦA NẮNG XUÂN:

Tác giả khéo léo liên kết sự miêu tả cảnh vật từ gần đến xa (dù 2 câu mở chưa hẳn theo logic ấy), từ thiên nhiên đến lòng người. …Đặc biệt không hề nhắc đến mùa đông, nhưng người đọc vẫn liên tưởng đến đông về.
Chú mèo đưa vào thơ chưa thấy tác dụng tốt thì lại bộc lộ tính thiếu logic vì “lén tìm chăn” tức là chăn của chủ nhà chứ ko phải chăn của mèo. Chăn của mèo mới để góc nhà, chăn của chủ thì để trong tủ hoặc trên giường và mèo không có khả năng tha cái chăn lại góc nhà để ngủ. Cũng có nghĩ, cái giường kê ở góc nhà nên ngủ góc giường cũng là góc nhà... Tùy ý t/g thôi, NX chỉ nói quan điểm riêng khi chấm bài...
- Chọn “Bến Bạc”><”Sông Hồng” rất khéo vì ngoài việc chọn địa danh ở Hà Nội, bạc và hồng còn đối cả về ý nghĩa màu sắc.
Hai câu thực chưa thật sự chỉunh đối, “Âu sầu” là tậm trạng của bến, còn “nhàn nhạt” là thực trạng của nắng.
- Tiếc nuối lớn nhất ở câu 7 là đặt ngữ cảnh “Có lẽ” vào chưa khéo bởi chính những nội dung ở trên đã diễn tả đến trời lạnh rồi, còn chi mà nghi hoặc nữa. Sữa tàn hoa => Cuối thu; Mèo lén tìm chăn => đã lạnh thật sự rồi; sương dãi, nắng nhạt đều là những cảnh đông hết. Mà đông đã về thì lạnh là tất nhiên, còn sớm hay muộn chi nữa.
- Nên tránh việc dùng 5 danh từ liên tiếp (mèo, bến Bạc, sông Hồng,anh, em) đứng đầu câu.


Nhận xét của VMT

• Mùa Đông về từ những gốc cây đến thú vật trong nhà, trải rộng ra không gian xa…
• “lòng tan nát >< lệ nhạt nhòa” cũng chỉ dừng ở mức tá đối
• Kết hay và nhân bản


.Nhận xét của Quân Tấn:

Chờ đợi luôn là một cảnh giới tâm trạng dễ thành thơ.
Sáu câu thơ đầu vừa vừa. Hai câu kết hay hơn nhiều.

Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
CM4Q (03-02-12), hoatigon208410 (14-09-20), Lan Hương (02-02-12), lehuuhau (06-11-12), Nắng Xuân (03-02-12), Nhím con (03-02-12), phale (03-02-12), Tường Nghi (06-11-16), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)
  #3  
Cũ 02-02-12, 11:36 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.

.




MĐ-31- Mấy độ

Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nhìn trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dõi lối ân tình nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ lòng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong

Thu Phong


.

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 02-02-12 lúc 11:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
CM4Q (03-02-12), hoatigon208410 (14-09-20), lehuuhau (06-11-12), Nắng Xuân (03-02-12), Nhím con (03-02-12), phale (03-02-12), Tường Nghi (06-11-16), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)
  #4  
Cũ 02-02-12, 11:41 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.


.

MĐ-32
Bài thơ Đan áo

Đông về đan áo gửi người thương
Canh gác ngày đêm giữa chiến trường
Giữ dải sơn hà hiền gấm vóc
Gìn thềm lục địa vững gân xương
Cha từng xuống biển thuyền xây lũy
Mẹ đã lên non đá dựng tường
Mỗi bước rừng chông ngăn lối giặc
Ngàn đời sách sử rạng muôn chương

Thu Phong


.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
CM4Q (03-02-12), hoatigon208410 (14-09-20), lehuuhau (06-11-12), Nắng Xuân (03-02-12), Nhím con (03-02-12), phale (03-02-12), Tường Nghi (06-11-16), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)
  #5  
Cũ 02-02-12, 11:41 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Theo LH thì 'tan nát' và 'nhạt nhòa' là 1 cặp đối rất chỉnh. Cả 2 đều là cặp động-tính từ và là từ ghép đẳng lập. Có thể có người nghĩ 'nhạt nhòa' là từ láy nhưng đó thực sự là từ ghép

Còn cặp 'âu sầu' và 'nhàn nhạt' đúng là đối ko chỉnh vì là từ ghép đối với từ láy, Hán-Việt (biến âm) đối với thuần Việt và còn mắc lỗi điệp từ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
CM4Q (03-02-12), Nắng Xuân (03-02-12), Nhím con (03-02-12), phale (03-02-12), Thu Phong (03-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)
  #6  
Cũ 02-02-12, 11:49 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.


Đông sang

1.
Gió thổi từng cơn lạnh lẽo tràn
Mặt hồ sương quyện mịt mù lan
Lưng trời mây lửng âm u xám
Góc phố cây khô nhợt nhạt vàng
Dõi mắt theo thuyền thuyền đã lạc
Vươn mình với bóng bóng vừa tan
Tình xuân một thuở giờ đâu tá
Để lối đông im chẳng ngó ngàng

Thu Phong

.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Cá chuồn (03-02-12), CM4Q (03-02-12), hoatigon208410 (13-09-20), lehuuhau (06-11-12), Nắng Xuân (03-02-12), Nhím con (03-02-12), phale (03-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)
  #7  
Cũ 11-09-20, 10:18 AM
Hà Lam Thủy Hà Lam Thủy đang ẩn
CM Lục Thập Lục Thủy
 
Tham gia ngày: May 2020
Bài gửi: 41
Thanks: 518
Thanked 207 Times in 41 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.


ĐÔNG SẦU

Trời gọi đông về lạnh giá thêm
Bao nhiêu kỷ niệm xốn xang tìm
Này sông gió rũ ngàn lau úa
Nọ phố mưa vùi một bóng im
Nắng ẩn vào mây hoa nắng lạc
Trăng lui tới biển mặt trăng chìm
Mình ôm đóa mộng ngày xưa ấy
Chẳng gợi mà sầu nặng trĩu tim.

3/11/2011
Thu Phong

. NHẬN XÉT CỦA NẮNG XUÂN:
- Bài viết rất khá; vốn từ ngữ mà t/g sử dụng giàu hình tượng. Cảnh thấm vào tình, dẫn dắt người đọc từ ngoài vào trong, từ thiên nhiên đến lòng người. Hai cặp đối tốt, luật chỉnh. Hai câu luận kín ý.
- Vần đầu thông vận hơi làm giảm đôi chút giá trị của bài thơ, nhưng không đáng kể do sự phối thanh rất khéo. Không hiểu sao NX lại thích chữ “thêm” thông vận này. Có thể đó chính là cái duyên thơ.
- Sử dụng nghệ thuật điệp vận tạo nên điểm nhấn cho bài thơ.
- Cần tránh việc sử dụng 4 mệnh đề bổ ngữ trong 2 cặp thực luận (dù từ cuối hơi khác về từ loại), nhưng ngữ cảnh chọn lọc khá đắt..
- Câu kết cuối bị “Chẳng gợi” làm mất giá trị chung. Thực ra cảnh đông sầu đã “gợi” đến sự lạnh lẽo, cô đơn.. Chữ “sầu” ở câu này bị lộ, ko cần thiết phải nói đến thì người đọc cũng cảm được tâm trạng bài thơ rồi. “Khắc khoải âm thầm, nặng trĩu tim” có lẽ là 1 ví dụ trong nhiều cách giải quyết khác hiệu quả hơn, theo NX nghĩ.

NHẬN XÉT CỦA VMT:Một chút thay đổi vần đưa bài thơ vào thể Cô Nhạn Hợp Quần. Nếu tác giả tinh ý hơn mà đặt vận thông ở cuối bài thay cho đầu bài thì hợp hơn với tâm trạng.

.
NHẬN XÉT CỦA Quân Tấn

”Trời gọi đông về lạnh giá thêm” Có nghĩa là trước đó đã lạnh rồi(!) Nỗi “sầu đông” này không đợi đến mùa đông mới có. Hai câu thực không nhiều sức gợi nhưng hai câu luận với hình ảnh: “hoa nắng lạc”; “mặt trăng chìm” lại hàm súc, cho ta nhiều liên tưởng.

.
đệ đang tìm cách chèn ảnh như đại tỷ đã trình bày? các sư huynh, sư tỷ giúp đệ nhé
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hà Lam Thủy For This Useful Post:
Cá chuồn (11-09-20), CM4Q (11-09-20), hoatigon208410 (13-09-20), phale (12-09-20), Thành Phạm (06-11-20)
  #8  
Cũ 11-09-20, 12:49 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hà Lam Thủy Xem bài viết
đệ đang tìm cách chèn ảnh như đại tỷ đã trình bày? các sư huynh, sư tỷ giúp đệ nhé
Chèn hình phải dán đường dẫn từ 1 trang khác ví dụ như từ Photobucket hay flick....v.v....
Ngay trong phần viết hay trả lời thì bấm vào biểu tượng hình ảnh rồi dán đường links hình muốn đăng. Bấm okie là xong.
Đệ thử coi

Cách thứ 2 là tải ảnh lên từ máy tính nhưng 4 không làm theo cách này vì hình như hình chỉ ở kiểu file đính kèm chứ không hiện lên trong bài
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (11-09-20), Hà Lam Thủy (11-09-20), hoatigon208410 (13-09-20), phale (12-09-20), Thành Phạm (06-11-20)
  #9  
Cũ 12-09-20, 02:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Chèn hình phải dán đường dẫn từ 1 trang khác ví dụ như từ Photobucket hay flick....v.v....
Ngay trong phần viết hay trả lời thì bấm vào biểu tượng hình ảnh rồi dán đường links hình muốn đăng. Bấm okie là xong.
Đệ thử coi

Cách thứ 2 là tải ảnh lên từ máy tính nhưng 4 không làm theo cách này vì hình như hình chỉ ở kiểu file đính kèm chứ không hiện lên trong bài
Coppy hình từ FB qua được nhé !
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (12-09-20), Hà Lam Thủy (14-09-20), hoatigon208410 (13-09-20), Thành Phạm (06-11-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...