NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Chọc ghẹo Pha Lê

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 08-12-11, 07:16 AM
Mây Phiêu Lãng Mây Phiêu Lãng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định Chọc ghẹo Pha Lê

Dạm hỏi Pha Lê

Nghe đồn mạng ảo kết duyên
Chẳng có ưu phiền, lại lắm niềm vui
Đằng rằng không biết thì thôi
Biết rồi ta phải (???)
đến nơi…tìm người

Pha Lê ới!! Pha Lê ời…

Vang danh Cổ mộ đoan trang
Thơ hay, văn giỏi, dịu dàng đáng yêu
Tuy rằng chưa biết nhau nhiều
Nhưng đà cũng có …vài điều xẻ chia

Nếu nàng…không kén, không chê
Kết duyên Tấn-Tần về phụ cho nhau

Được không nàng?

Huynh đây hai bàn tay trắng
Đã qua rồi mưa nắng trần gian
Nhà thì mái lá hoang tàn
Nhưng tim vẫn ấm, nồng nàn thương yêu

Sức tuy không có bao nhiêu
Ước mong cũng đủ, để chìu Pha Lê

Gật đầu đi nào….




Quà dạm hỏi nè

Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lãng; 08-12-11 lúc 07:25 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lãng For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), Doc_Hanh (08-12-11), DR MINH (08-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), Oasis (08-12-11), phale (08-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (08-12-11), Sa Thạch (08-12-11), Trần Thành (10-06-21), tra sua (08-12-11)
  #2  
Cũ 08-12-11, 12:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Huynh làm PL choáng... xỉu tới giờ mới tỉnh...

Huynh qua dạm hỏi bất ngờ
Nên chi bối rối bây giờ tính sao
Khuê phòng ba bốn lần rào
Tường xây, vách đúc ra vào người canh

Biết là anh nói chân thành
Ngồi đây vắt óc muốn theo anh... thiệt khó lòng
Biết anh kiệu gấm thuyền rồng
Bốn bề huynh tỷ mấy vòng sao qua

Phần Lê cũng chút lo xa
Rằng danh lãng tử nhiều hoa muốn tìm
Sợ thuyền chưa bến đã chìm
Vui chưa thấy, lại chuốc thêm ghen đòn

Nghe anh hứa hẹn cũng giòn
Chỉ e vàng đá mai mòn theo mưa
Hoa xinh khắp chốn còn thừa
Mơ chi chiếc lá cuối mùa vậy huynh?
......
Dù sao cũng tạ chân tình
Cau trầu, rượu bánh... để Lê một mình măm măm.... được không?
Trả lời với trích dẫn
The Following 15 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), Doc_Hanh (08-12-11), DR MINH (08-12-11), Hà Lam Thủy (13-03-22), hoatigon208410 (08-12-11), Mây Phiêu Lãng (08-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), Oasis (08-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (08-12-11), Sa Thạch (08-12-11), Trần Thành (10-06-21), tra sua (08-12-11), Vịt Anh (08-12-11)
  #3  
Cũ 08-12-11, 01:02 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định




Mây Phiêu Lãng đi tìm một nửa
Soạn cau trầu gõ cửa nhà Lê
Này trăm cặp bánh xu xê
Này rượu cuốc lũi từ quê gởi vào

Mâm ngũ quả vừa đào, vừa mận
Kết hoa tươi như ẩn nỗi niềm
Cặp trà song hỷ nồng thêm
Con gà trống luộc lại nêm chả giò

Triệu đóa hồng thật to kết chỉ
Ắt phen này chữ hỷ liên gia
Lê mừng trong bụng nhưng mà…
Ai đâu trêu ghẹo thật là… giả đây?

Nàng bấn loạn đêm ngày thắc thỏm
Biết làm sao để tỏ niềm tây
Rượu nào mà chẳng men say
Gái nào chẳng muốn chung tay dệt tình

Bao lửa khói lòng trinh vẫn thắm
Vẫn xứng mình một đóa thuyền quyên
Nếu như trời đã se duyên
Lo chi chẳng gặp , hai miền giao hoan

Tuy ngoài mặt lo toan chút đỉnh
Nhưng trong lòng vẫn cứ ngất ngây
Làm thơ nàng mới tỏ bày
Bánh, gà nhận hết, đợi ngày ăn cau

Tình đã đẹp trước sau cũng tính
Gặp cơ này liệu định đi thôi
Coi như trầu đã têm rồi
Mời Vê Em Tê một miếng…tui làm người mối cho….
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), Doc_Hanh (08-12-11), Hà Lam Thủy (13-03-22), hoatigon208410 (08-12-11), Mây Phiêu Lãng (08-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), Oasis (08-12-11), phale (08-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (08-12-11), Trần Thành (10-06-21), tra sua (08-12-11), Vịt Anh (08-12-11)
  #4  
Cũ 08-12-11, 04:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nghe bạn vẽ duyên tình cao rộng
Lê bàng hoàng giấc mộng yến oanh
Soi gương tóc chẳng còn xanh
Trái tim đâu nữa nguyên lành để yêu

Thương kiệu đợi rồng thêu phượng kết
Tiếc cau trầu sứ điệp tin loan
Trách tơ se quá muộn màng
Lá chờ về cội ai sang thêm buồn

Thôi đã đến thì nương gót đã
Nguyệt Viên lầu hoa lá xinh tươi
Biết đâu đâu đó một người
Duyên nào dành sẵn, thiên thời đến tay

Mây muốn biết hỏi ngay Tê hén
Mối mang nào cũng bén lắm nha
Cứ đêm đêm tới rượu Trà
Tê làm mai một bông hoa hết buồn…
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), Mây Phiêu Lãng (08-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (08-12-11), Trần Thành (10-06-21), tra sua (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #5  
Cũ 08-12-11, 09:14 PM
Mây Phiêu Lãng Mây Phiêu Lãng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Huynh làm PL choáng... xỉu tới giờ mới tỉnh...

......

Nghe anh hứa hẹn cũng giòn
Chỉ e vàng đá mai mòn theo mưa
Hoa xinh khắp chốn còn thừa
Mơ chi chiếc lá cuối mùa vậy huynh?
......
Dù sao cũng tạ chân tình
Cau trầu, rượu bánh... để Lê một mình măm măm.... được không?
Pha Lê còn chưa thử
Sao đã ngại ngùng rồi
Tơ duyên mình chưa kết
Lại lo tình đơn côi

Thấy tâm hồn sầu héo
Không nên thế nàng ơi
Lá cuối mùa? Ai vậy?
Xót xa lòng chơi vơi

Anh thân là lãng tử
Tay trắng nhẹ gánh mang
Em xứng danh thục nữ
Dịu dàng và đoan trang

Trầu cau em đã nhận
Miệng từ chối là sao
Hay đẩy đưa chút xíu
Thử lòng anh thế nào?
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lãng For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (08-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (09-12-11), Trần Thành (10-06-21), tra sua (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #6  
Cũ 09-12-11, 12:49 AM
Mây Phiêu Lãng Mây Phiêu Lãng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết



.........
Bao lửa khói lòng trinh vẫn thắm
Vẫn xứng mình một đóa thuyền quyên
Nếu như trời đã se duyên
Lo chi chẳng gặp , hai miền giao hoan

….
Cám ơn bạn một tay vun xới
Mong cho tình phơi phới hân hoan
Thân là thục nữ đoan trang
Cứ để nàng ấy…đàng hoàng nghĩ suy

Mình ép quá…
Người bỏ đi…
Do mắc cỡ
hay bởi vì
…buông tay

Chỉ se, lòng rối nào hay
Gấm hoa đã trải, đợi ngày…rước em



Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

............
Biết đâu đâu đó một người
Duyên nào dành sẵn, thiên thời đến tay

Mây muốn biết hỏi ngay Tê hén
Mối mang nào cũng bén lắm nha
Cứ đêm đêm tới rượu Trà
Tê làm mai một bông hoa hết buồn…
Đã viết rõ ràng cớ sao
…em chẳng hiểu?
Anh đem quà mừng,
là dạm hỏi người yêu
Đừng có đẩy đưa,
đừng có nghĩ suy nhiều
Làm như thế
Mất công anh chờ đợi

Mai mối chi
…để cho lòng vời vợi
Đã lỡ thương
…thì cứ gật cho xong
Cuộc đời này
là có-có-không-không
Vô thường ấy
sao đến giờ chưa hiểu?


Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lãng; 09-12-11 lúc 12:53 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lãng For This Useful Post:
Cá chuồn (09-12-11), hoatigon208410 (09-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (09-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (09-12-11), tra sua (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #7  
Cũ 09-12-11, 08:47 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Pha Lê ời
Cau trầu đã nhận hôm qua
Hôm nay còn đấy nghĩa là làm sao
Nghĩ mầu nhiệm trời cao khéo đặt
Tuổi xế chiều bén lửa nhân duyên
"Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Như cá gặp nước như tiên gặp rồng"
Chúc anh chị mặn nồng hôm sớm
Tấm thân già nương tựa bên nhau
Thân này khứng nhận miếng cau
Vôi hồng, vỏ đượm... vui câu chúc mừng
Lãng Tử ời !
Trăm năm muốn trọn tình chung
Ai người đảnh lễ, ai dâng rượu đào?
Phần lễ nghĩa trước sau há bỏ
Nên gàn này mới ghé vai vô
Ví như bột đã nên hồ
VMT xin rút ...kẻo mang tiếng hồ đồ, thày lay
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (09-12-11), hoatigon208410 (09-12-11), Mây Phiêu Lãng (09-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (09-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (09-12-11), tra sua (09-12-11)
  #8  
Cũ 09-12-11, 11:17 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lời anh hoa cỏ cũng xiêu
Nhưng có vài điều em muốn hỏi thêm:

Biết anh chỉ biết nick name
Cho em hỏi nhỏ khai sinh anh tên là gì
Xin anh đừng bảo em kỳ
Trước khi gật cũng phải truy cho ngọn ngành
Lỡ mai rụng cuống gẫy cành
Bốn phương mù mịt còn biết tìm anh đường nào

Hỏi anh nhà cửa thế nào?
Mấy dài? bao rộng? chiều cao có chục lầu?
Sinh thời em ngán làm dâu
Lỡ nhà anh lớn em leo lầu chắc “đai”

Hỏi anh, cha mẹ còn ai
Bà con danh sách có dài dữ hông
Biết “Lấy chồng thì phải theo chồng”
Nhưng em sợ nhất bà con đông, cha mẹ nhiều

Hỏi thêm anh nữa một điều
Em nghe thiên hạ chiều chiều hay ca
Lấy chồng đừng lấy chồng xa…
Nơi anh ở có phải qua phà? Đi máy bay
Em thường xe máy cũng say
Rồi cách non cách biển, lỡ anh đày ai bênh

Hỏi thêm câu nữa cho minh
Em nghe họ nói anh đa tình nè phải không?
Trong bình đã chật mấy chục bông
Đem em về anh cắm bàn chông thì tiêu đời

Anh thương em thì nói rõ đôi lời
Em nghe hết sợ thì sẽ trao đời cho anh…

p/s: Vui là chính... đừng ai nâng cao quan điểm nha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-12-11), Mây Phiêu Lãng (09-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (09-12-11), tra sua (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #9  
Cũ 09-12-11, 11:45 AM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Nhắn Mây....
Chà ngộ hén chàng Mây phiêu lãng
Ảnh CUOIHOI tổ chảng bê về
Mà sao mạnh miệng đề huề
Trầu cau dạm hỏi Tỷ Lê của Pù (ma)???

Lời các cụ từ xưa đã dạy
Sàng xuống nia gạo chạy nơi mô
Ngẫm ra Mây đúng là tồ
Muốn cưa cô chị lại lờ thằng em!!!???


Nhắn Tỷ

Lê Tỷ hỡi nếu không nịnh đệ
Vụ này đây mách mệ cho roi
Muốn mà đệ chẳng xăm xoi
Thơ hay cố rặn đệ coi đỡ buồn!


P/S: Vui cùng mọi người nha!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-12-11), Mây Phiêu Lãng (09-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (09-12-11), Phidiep5 (26-10-12), tra sua (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (09-12-11)
  #10  
Cũ 09-12-11, 12:55 PM
Mây Phiêu Lãng Mây Phiêu Lãng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Lời anh hoa cỏ cũng xiêu
Nhưng có vài điều em muốn hỏi thêm:
........

Anh thương em thì nói rõ đôi lời
Em nghe hết sợ thì sẽ trao đời cho anh…

Nghe chừng em đã gật đầu
Hỏi thêm cho kỹ có sao đâu mà!

Tên anh khắp chốn gần xa
Ai ai cũng biết, gọi là…
Đại Sư Huynh (???)
Tuy rằng khác với khai sinh
Nhưng trong mạng ảo…
trung trinh (chỉ có) một người!

Nhà anh nhỏ lắm em ơi
Nhưng tình thì lớn
…mới dám mời em theo
“Văn đàn” trước cửa bảng treo
Nàng thơ, lãng tử…lèo tèo ra vô

Làm dâu?
(Ồ!)
khái niệm mơ hồ
Kết duyên mạng ảo…
Em chớ lo chuyện này
Bà con (?)
thì nói nào ngay
Chẳng ai lên Net…
Nên đâu hay chuyện chúng mình

Em hờn em trách đa tình
Nói ra cũng đúng…
vì gái xinh cũng đầy nhà
Hoa thơm, hoa của người ta
Hoa lòng anh chọn…chỉ là…em thôi

Tin anh thì cứ nghe lời
Anh mang hạnh phúc
cho đoạn đời…phía sau
(của em!!)



Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lãng For This Useful Post:
lão phàm phu (09-12-11), mimosa (09-12-11), Nhím con (10-12-11), phale (09-12-11), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (09-12-11), tra sua (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (17-12-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...