![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]()
Nhan sắc sẽ tàn phai dần theo năm tháng
Tài nấu nướng sẽ cao tay cùng với tuổi tác pd |
#2
|
|||
|
|||
![]() Quote:
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
Úi dào!!!!
Lấy vợ đẹp, anh lúc nào cũng bảo: Anh sợ móng tay của em mới sơn bị sầy, nên em đừng vo gạo để anh vò cho Anh sợ bị dầu chiên bắn vào khuôn mặt xinh đẹp, để anh chiên cá cho Anh sợ em bị hôi mùi thịt kho, để anh kho cho.... Còn em sức nước hoa... pd ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
Tùy thuộc vào chọn vợ để làm gì?
- Nếu để chưng trong tủ kiếng để ngắm nghía thì chọn vợ đẹp... - Còn muốn người vợ có thể chung vai sát cánh với mình khi vui sướng cũng như khi khổ đau thì... Tuyệt nhất là 2 trong 1... Hơi hiếm, nhưng không phải là không có... Nhưng hoa hồng thì có gai... Người đàn ông lấy vợ đẹp cũng phải là người biết chịu đựng những cái gai kia của hoa hồng... Chịu đựng chứ không phải là tìm cách tuốt gai... Nhưng đàn ông thường thì... lấy vợ đẹp nhưng lại không muốn chịu đựng những cái gai kia... cũng hơi tham đấy.... |
#5
|
|||
|
|||
![]()
Copy chia sẻ với cả nhà nè...
Quote:
|
#6
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Tỷ lệ người đẹp trong xã hội không nhiều, rõ ràng, vẻ đẹp bên ngoài, là một đặc ân của thượng đế. Vẻ đẹp là một vũ khí rất lợi hai, yes, lợi và hại, hại khi ta không biết sử dụng đúng cách và lạm dụng nó. Con dao bén có thể giúp ta nhiều việc, lại có khi nó cứa đứt tay mình. Hãy vào những tụ điểm..này nọ.., sẽ thấy rất nhiều phụ nữ đẹp trong đó, và cuộc đời họ gần như không có lối thoát. Haha, người đàn ông khôn ngoan thì làm việc dễ làm, còn người dũng cảm thì làm việc mình thích. ![]() (Mấy hôm nay sao 8 kinh thế không biết). ![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]()
Quả thật, khi người phụ nữ đẹp sử dụng nhan sắc như một thế mạnh sẽ là nguy cơ tai họa của đàn ông...vì đàn ông vốn "yêu bằng mắt"... hơn nữa nhiều người đàn ông cũng thích sử dụng nhan sắc của phụ nữ như là bông hoa trang điểm thêm cho mình... tệ hơn, có nhiều người đàn ông, chỉ thấy mình có giá trị khi ở cạnh phụ nữ đẹp...
|
#8
|
||||
|
||||
![]()
Nhan sắc là một tài năng trời ban,không thể luyện mà thành,còn nấu ăn ngon thì có thể luyện được,có điều muốn luyện hay không thôi.
Một người phụ nữ yêu chồng con thì chắc chắn sẽ nấu ăn ngon á ![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]()
Ờ hớ, nhiều người cũng nghĩ như VA, lấy vợ đẹp về để luyện nấu ăn...kết quả là:....
|
#10
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |