![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#21
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Hi............G chỉ buồn việc người ta quan tâm tới người con gái khác mà ko p là mình thui.......hihi......... ![]() |
#22
|
||||
|
||||
![]()
XEm qua thì chưa ai phân tích con người một cách duy lý, qua quá trình tiến hóa để tìm xem vì sao có cảm giác gọi là ghen, toàn là phân tích cái thượng tầng tư duy rất chi là mơ hồ và duy ý chí.
Dẹp thơ thẩn và lãng mạn đi phát, sẽ tìm ra ngay ấy mà! 3H say, hy vọng có vài người vào chú ý( chửi bới, thắc mắc) thì ngày mai sẽ có bài phân tích theo quan điểm duy vật biện chứng về ghen! ![]() |
The Following 5 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post: | ||
#23
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Quote:
Lần sửa cuối bởi phale; 23-05-11 lúc 08:10 AM |
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#24
|
||||
|
||||
![]()
Em ko nghĩ vậy. Bởi nếu PL ko quan tâm hay yêu thương tới 1 người, nếu chỉ coi họ là 1 người bình thường như bao người thì cần chi phải để ý họ đối với mình ra sao . Ghen chỉ xuất hiện trong tình cảm nam nữ, bỏ một chút thì thêm gia vị của tình yêu, bỏ nhiều quá thì dễ biến mình và người xung quanh thành nạn nhân hứng chịu . Và ghen khác với ghen tị . Em nghĩ cái PL đề cập bên trên là ghen tị
![]() |
The Following 4 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post: | ||
#25
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Nói chung: Ghen là trạng thái bực tức mà phải không? |
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#26
|
||||
|
||||
![]()
Trùng một từ ghen, nhưng khác loại, ghen PL dẫn chứng là "ghen ghét", cái mà chủ topic đang muốn đề cập là ghen trong tềnh iu.
Con người vốn đã phát triển vượt bậc so với các loài khác, nhưng bản chất của chúng ta, vẫn là một loài trong động vật, có tập tính sinh hoạt bày đàn. Cái mà ta gọi là "tềnh iu" ấy, khởi thủy ban đầu là cái gì nhỉ? phải chăng là tí bột ngọt, bỏ vào nồi canh trách nhiệm "duy trì nòi giống". Bản chất của duy trì nòi giống là bản tồn( gien của ta đây mới ngon nhé, không được pha trộn lung tung đấy) và nhân rộng( thế cho nên kẻ mang hạt giống rất muốn gieo hạt tại rất nhiều thửa ruộng nếu có cơ hội, nhưng mà ruộng của ta thì rào chặt). Nói gọn, ghen nằm trong bản năng đã được lập trình trong quá trình tiến hóa của con người, do đặc thù, nhiệm vụ của nam, nữ, mà cách ghen cũng có thể khác nhau. Đồng chí Sư tử sẽ đánh đuổi bất kỳ tên sư tử đực nào đến gần bầy cái của mình, khỉ đột, dê....cũng đều làm vậy. Con người thì khác nhiều, nhưng suy tới cùng thì bản chất và mục đích của "ghen" khá giống nhau, một kiểu "đấu tranh phòng ngừa", "đập chít từ trong trứng nước" các âm mưu hay mầm mống có thể dẫn đến mất sự độc quyền canh tác. ![]() ![]() ![]() |
The Following 4 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post: | ||
#27
|
|||
|
|||
![]() Quote:
![]() Thì chung quy cũng vì ghen ghét mà ra thôi mà... Của ta, cấm ai nhòm ngó. Ai nhòm ngó, ta ghét, ta tức lên ta uýnh ==> Ghen |
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#28
|
|||
|
|||
![]()
Cùng là một chữ ghen nhưng ghen tị và ghen tuông khác nhau.
Ghen tị: là sự khó chịu với những cái người khác có mà ta không có, đôi khi ta có nhưng vẫn ghen tị. ( Có thể bao gồm cả tình yêu của người khác) Ghen tuông: Chỉ dùng cho hai kẻ yêu nhau hay đã là của nhau. Ghen tuông cũng có thể là yêu và cũng có thể chỉ để chứng minh sự sở hữu. Sự ghen tuông, được thể hiện dưới nhiều cách tùy vào bản tính của mỗi người. Không ai là không ghen. Nếu như xảy ra điều ngược lại, thì nó có nghĩa mọi yêu thương đã chết hay đã ngán đến tận cổ để chẳng thèm chứng minh quyền sở hữu. Tiếng hát của những nàng tiên cá làm cho thủy thủ điên loạn thật sự chỉ là mùa giao phối của những con Hải thát. Con đực mạnh mẽ sẽ đánh nhau để chiếm một diện tích to nhất, lợi thế nhất . Và khi các con cái đi vào lãnh địa của chúng thì không con đực nào khác được chạm đến. Nai là loài hiền lành nhưng đến mủa giao phối cũng đánh nhau có khi tới chết để giành con cái cho mình. Ở con người, để chiếm lĩnh trái tim người đẹp thì đúng là sử dụng mọi kế sách của các con vật và còn sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức mới. Kể cả binh pháp Tôn Tử cũng được vận dụng một cách có hệ thống. Tuy nhiên, để chiếm thành thì dễ mà giữ thành lại là việc gian nan vô cùng. Do vậy, để khỏi lo lắng mệt mỏi, một số người đã áp dụng chiến lược của quân Mông Cổ. Như vậy: Ghen là điều bình rất đỗi bình thường mà không chỉ con người mới có như Hahaha đã nêu. Có chăng cái đáng sợ là cái ghen bệnh hoạn mất hẳn lý trí và dẫn đến phạm pháp bằng việc giết người. Đời thì sống chỉ một lần, phải cân nhắc trước khi hành động! |
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
#29
|
|||
|
|||
![]()
Dù biện giải thế nào, PL vẫn thấy, ghen bắt nguồn từ chỗ bực tức, các hành động sau đó nhằm mục đích giải tỏa cơn bực tức này...
|
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#30
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Vote 100% cho PL |
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post: | ||
![]() |
|
|
![]() |
![]() |