NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Tờ lịch cuối - Thơ Quỳnh Nguyễn và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 08-01-22, 11:08 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Tờ lịch cuối - Thơ Quỳnh Nguyễn và bài họa

TỜ LỊCH CUỐI

Ruổi bước thời gian lặng lẽ ngày
Nâng tờ lịch cuối rã rời tay
Thăng trầm cuộc sống còn nghiêng ngửa
Biến chuyển tình yêu vẫn đọa đày
Đất mẹ vườn xuân hồ hởi xõa
Quê người cánh nhạn não nề bay
Giao thừa đã điểm mừng năm mới
Hãy để lòng vui cạn chén này

Trúc Quỳnh Nguyễn
31.12.2021

@ Năm hết tết đến rồi...
Gỡ bỏ tờ lịch cũ để chào đón 2022 nhé cả nhà😅
🎉💝 HAPPY 🎉NEW🎉 YEAR 🎉2022 💝🎉
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 08-01-22, 11:11 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Bài họa

1. CHÀO TỜ LỊCH CUỐI

Cứ trải niềm tin dẫu một ngày
Muôn mầm khát vọng hãy đầy tay
Nhìn qua vạn kiếp âu sầu dẫm
Ngó lại nhiều nơi ảo não đày
Mỗi độ xuân nồng tha thiết gửi
Từng trang lịch mỏng sẽ sàng bay
Cùng nâng chén rượu chào năm cũ
Giữa cảnh đoàn viên hạnh phúc này

Berlin, 31.12.21
Lê Hoài Phương

2. GIAO THỜI

Tạo hoá trời ban thưởng tháng ngày
Xoay tròn luân chuyển nhịp nhàng tay
Tiên trần nỗi khổ tâm can chịu
Lạc cảnh niềm vui phúc phận đày
Lộc nảy duyên lành nao nức đến
Đông tàn chuyện rủi thất thần bay
Xuân về cũ mới giao thời đổi
Vạn sự bình an trọn Tết này

NGỌC QUỲNH
31/12/2021

3. XUÂN MIÊN VIỄN

Lão tạo vần xoay nhắc nhủ ngày
Đôi bờ thực ảo khát vòng tay
Niềm tin vẫn vẹn tình yêu gởi
Lẽ sống còn nguyên nghịch cảnh đày
Giữ tấc lòng son điều thiện ủ
Qua miền gió lộng chữ sầu bay
Thời gian gõ nhịp xuân ngời sáng
Rạng rỡ bình minh trải lối này

QN
31.12.2021

4. SẦU LỮ THỨ

Cũng chỉ vài canh lại hết ngày
Sao tờ lịch mỏng xé chùn tay
Niềm đau cất giữ sông tình chảy
Nỗi hận vùi chôn biển ái đày
Viễn xứ muôn trùng tâm rộng mở
Cô phòng một cõi lá vàng bay
Tư bề tĩnh lặng mừng xuân tới
Nguyện chữ bình an cả kiếp này

QN
31.12.2021

6. HY VỌNG

Dịch dã trườn qua cướp trọn ngày
Gian trần rã rượi chống liền tay
Người mong gỡ rối tìm cơ chuyển
Kẻ muốn guồng nhanh thoát nạn đày
Giữ vững niềm tin tình trỗi dậy
Khơi đầy khát vọng nghĩa trào bay
Rồi đây ánh sáng tràn muôn nẻo
Tiễn biệt buồn đau ác mộng này!

Nguyên Xuân
31/12/2021

7. ĐÓN VẬN MAY

Vòng xoay vũ trụ chuyển bao ngày
Có những vui buồn nặng trĩu tay
Bốn phía hoành hành vi khuẩn phủ
Ba bên phá phách bọ sâu đày
Đau đời xã hội mong cắt đứt
Khổ nghiệp dân tình muốn xua bay
Gửi cả vào xuân nhiều khát vọng
Vần thơ đón nhận vận may này

1/1/2022 Trần Thị Lợi
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Thập Cửu Yêu (09-01-22)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:23 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...