NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Bình thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Giải ô chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-02-15, 02:20 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định Giải ô chữ

Cùng bạn yêu đường

Lâu rồi KHT không về lại mái nhà xưa với những vòng tay ấm áp. Nay trở về, sau một thời gian lặn ngụp trên phây.

Thôi thì vòng vo một vòng rồi cũng đi vào chủ đề chính. KHT học thơ Đường lần đầu tiên với cô Pha Le, sau đó chuyển sang học với nhiều nhà thơ khác. Nhưng thật tình, KHT vẫn có duyên nợ với PL. Xin cám ơn PL thật nhiều.

Lại lan man!

Thôi thì nói thế này, thơ Đường mà trên Phây bây giờ đang chơi, nó giống như trò chơi giải ô số. Thiên về giải trí mà mất đi cái chất thơ của thơ Đường. Nào thì là: Tung hoành trục khoán, Lưỡng đầu xà, Ngũ độ thanh...vv. Co cảm giác như người làm thơ Đường trở thành môn đồ của toán học mà bỏ đi cái căn bản gốc gác của cái gọi là thơ. Làm một bài thơ Đường cho nó ra thơ, cho nó đọc lên thấy hay, đã là quá khó. Tiền nhân chẳng có mấy bậc làm được đôi bài. Ấy thế mà giờ đây, thiên hạ cứ bon chen so con chữ thể hiện sự thông minh tài trí khi giải toán thơ. KHT vô vàn thất vọng khi đọc bài thơ mà nó chẳng ra thơ. Nó muôn vàn bí hiểm so với kiến thức của nhân loại.

Đôi khi tự hỏi, hay có lẽ không làm được hay người chơi thơ Đường chuyển sang làm cho nó độc, lạ? Cũng như bọn trẻ bây giờ phát biểu:

Em không đẹp nhưng em độc!

Không biết các bạn nghĩ sao về thơ Đường va sự phát triển của thơ Đường trong cái buổi hôm nay?
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Cá chuồn (02-02-15), CM4Q (10-06-20), Hạ Phượng (08-02-15), hoabeodai (10-02-15), Lan Hương (03-02-15), LAO HAC (04-02-15), lão phàm phu (10-02-15), phale (04-02-15), pumanew (08-02-15), Thành Phạm (05-02-15)
  #2  
Cũ 03-02-15, 05:08 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Hỏi hay lắm. Bạch Cư Dị noí ”thơ tình là gốc, lời là ngọn, âm thanh là hoa lá, nghĩa là quả”. Nhưng thuở nay người ta chơi hoa thường chặt ngọn, bẻ cành về cắm tàn thì vứt đi, ai cần gốc với quả làm gì đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (03-02-15), CM4Q (10-06-20), Hạ Phượng (08-02-15), hoabeodai (10-02-15), kehotro (05-02-15), LAO HAC (04-02-15), phale (04-02-15), pumanew (08-02-15), Thành Phạm (05-02-15)
  #3  
Cũ 04-02-15, 08:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Giải ô chữ, ví von hay lắm anh KHT. PL đôi khi cũng có cảm nhận như vậy.
Thơ đường nếu như hồn thơ không thoát được ra khỏi cái lồng sắt của niêm luật thì sẽ khiến người đọc có cảm giác như đang nhằn cục xương cứng, khó nuốt.

PL cũng thường gặp những bài thơ như anh KHT nói, cũng đọc thử và chịu, không cảm nhận được nhiều. Có thể người viết đang tập tành với các thể loại khó, hoặc cũng có thể ai đó khoe sở học. Hoặc chỉ đơn giản là giải ô chữ giết thời gian…

Riêng với PL, khi nào cảm xúc cần chắt lọc, muốn nói thật ít mà chuyển tải thật nhiều, PL mới chọn thơ đường để gởi gắm tâm sự…
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (05-02-15), CM4Q (10-06-20), Hạ Phượng (08-02-15), hoabeodai (10-02-15), kehotro (05-02-15), LAO HAC (04-02-15), pumanew (08-02-15), Thành Phạm (05-02-15)
  #4  
Cũ 08-02-15, 10:19 AM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Pu đồng ý với ý kiến của Bác KHT! Nói một cách công bằng: làm thơ luật Đường cực khó. Tất cả các bài mà Pu làm từ trước tới nay, giờ đấy xem lại nó cũng chỉ là tìm từ ghép chữ sao cho đúng luật, hay nói một cách khác là khoác một cái vỏ cho nó giống luật mà thôi.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
Cá chuồn (08-02-15), CM4Q (10-06-20), Hạ Phượng (08-02-15), hoabeodai (10-02-15), kehotro (08-02-15), phale (11-02-15), Thành Phạm (09-02-15)
  #5  
Cũ 08-02-15, 12:15 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

KHT cũng làm mãi vẫn chưa đạt được cái tự nhiên khi làm thơ Đường! Trong khi bạn thơ làm thơ Đường cho mình đọc thấy nó thật tự nhiên như nó vốn dĩ là như thế! Đọc được một bài như mây trôi nước chảy quả thật là rất sướng. Không có từ nào bị gò ép, không có câu nào vô nghĩa hay bí hiểm.

KHT giờ ít dám động đến thơ Đường vì hay làm tự do. Làm được một bài thơ Đường xong sang làm tự do nó bị cứng thơ! Không biết bao giờ mới làm được một bài thật tự nhiên để nộp cho cô Pha Le đây!
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Cá chuồn (08-02-15), CM4Q (10-06-20), Hạ Phượng (08-02-15), hoabeodai (10-02-15), phale (11-02-15), pumanew (08-02-15), Thành Phạm (09-02-15)
  #6  
Cũ 10-02-15, 03:15 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Biết khi nao hoabeodai mới làm được một bài thơ Đường không bị gò ép để nộp cho cô đây? Bèo chỉ viết được thất ngôn bát cú bậy bạ, làm lung tung vậy, càng dạo thơ càng thấy mình như trẻ con ngậm thuốc đắng, thật cảm phục tài năng cô phale, lan hương, cô tư...lắm lắm...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (10-02-15), CM4Q (10-06-20), kehotro (11-02-15), phale (11-02-15), Thành Phạm (14-02-15)
  #7  
Cũ 10-02-15, 05:04 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

hehe lão đã có ý muốn viết 1 bài về ĐL từ lâu rồi mà không có khả năng dụng chữ hành văn nên đành chịu
riêng cái khoản mà KHT nói thì lão lại rất khoái và đã từng ý kiến rất nhiều , ĐL hiện tại thơ thì ít mà thớ thì nhiều toàn là vớ vẩn , từ ngày 1 anh chàng ( 1 nhóm thơ ) khơi dậy cái trò ngũ vị huơng thế là cả làng cả xã fb cùng xúm lại đua nhau ghép chữ khoe tài , đó cũng là lí do lão chả còn hứng thú với các nhóm ĐL trên FB

ĐL ngoài đặc tính thơ ra thì còn có một điều đặc biệt ( có thể những thể thơ khác cũng có nhưng khó viết hơn ) đó là CHƠI CHỮ , có thể kể đến những Hồ Xuân Huơng , Hay Nguyễn Khắc Hiếu , đáng nhẽ tầng lớp theo sau nên vận dụng sáng tạo sự đặc biệt này thì trái lại biến ĐL thành 1 món lẫu thập cẩm mà khi đọc vào chỉ thấy toàn chữ với vần mà ý tứ đâu bốc hơi chả thấy , hoặc có thấy thì cũng chỉ là một mớ bòng bòng bong

tới bây giờ bản thân lão vẫn Phục nhất 1 tay chơi ĐL có kĩ năng chơi chữ siêu phàm cũng đã từng xuất hiện ở NV này đó là Redo - với những Lưỡng đầu xà nghịch thiệt ( đọc lái ) , liên hoàn ( đọc nối ) , tiệt hạ ( đọc lửng ) - đây mới chính là đỉnh cao của ĐL chứ không phải cái kiêu ngũ vị cmn huơng như 1 bọn tạp nham học đòi đang từ già đến trẻ đang tranh nhau viết
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
Cá chuồn (11-02-15), CM4Q (10-06-20), kehotro (11-02-15), phale (11-02-15), Thành Phạm (14-02-15)
  #8  
Cũ 11-02-15, 12:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
KHT cũng làm mãi vẫn chưa đạt được cái tự nhiên khi làm thơ Đường! Trong khi bạn thơ làm thơ Đường cho mình đọc thấy nó thật tự nhiên như nó vốn dĩ là như thế! Đọc được một bài như mây trôi nước chảy quả thật là rất sướng. Không có từ nào bị gò ép, không có câu nào vô nghĩa hay bí hiểm.

KHT giờ ít dám động đến thơ Đường vì hay làm tự do. Làm được một bài thơ Đường xong sang làm tự do nó bị cứng thơ! Không biết bao giờ mới làm được một bài thật tự nhiên để nộp cho cô Pha Le đây!
Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Biết khi nao hoabeodai mới làm được một bài thơ Đường không bị gò ép để nộp cho cô đây? Bèo chỉ viết được thất ngôn bát cú bậy bạ, làm lung tung vậy, càng dạo thơ càng thấy mình như trẻ con ngậm thuốc đắng, thật cảm phục tài năng cô phale, lan hương, cô tư...lắm lắm...
Vẫn còn nhớ nợ hỉ, nếu tính lãi theo kiểu ngân hàng thì chắc là nhiều nhiều lắm rồi.
Không riêng gì với mọi người, mà bản thân PL cũng thấy đường luật để ghép chữ thì dễ, nhưng để chữ ghép đó thành thơ là rất khó... Nên PL cũng ít viết đường luật, trừ phi khi nào thật sự có cảm xúc.

Vì đường luật khó như vậy, nên nếu ai đó cố viết thì hẳn là niềm đam mê rất lớn, PL cũng cảm thấy ngưỡng mộ, như người đãi cát... rồi sẽ tìm thấy vàng... Tuy nhiên, cũng nên đãi cẩn thận...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (11-02-15), CM4Q (10-06-20), kehotro (12-02-15), Thành Phạm (14-02-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...