![]() |
|
![]() |
#171
|
||||
|
||||
![]()
Nghĩa là Công hay Quạ đều là... chim, miễn sao có chút "tình củm" là OK rùi, đúng kg bèo?
![]() |
#172
|
||||
|
||||
![]()
Em ko bít Công Quạ đổ một gánh tâm tư tình cảm vào đâu hết. Biết vui vì chị Bèo có LH chia sẻ thơ văn ngày ngày thui. Thật đáng quý lắm á !
![]() |
#173
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Câu sau thì chắc đúng rồi còn câu trước ko biết đúng ko Bèo cứ làm thơ tự nhiên như vậy cũng được cần chi phải chỉnh sửa cho nhiều Ở xứ GC thì chắc chắn là Công rồi. "Là họ nhà chim phải có cần", dễ hiểu vậy mà anh HM còn thắc mắc ha Thui H dzọt lẹ kẻo ăn bưởi 5 roi Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 09-07-12 lúc 05:06 PM |
#174
|
|||
|
|||
![]()
Giờ người ta nuôi heo siêu nạc không à bạn ơi, heo nhà quê...chậm lớn cho nên "chia tay em chia tay hoàng hôn..."
Đậu này là đậu rồng "dây ở trên mây là trái đậu rồng ",có phải đậu tương đậu que đậu bún giề đâu mờ phải lặn lội ra đồng hái trời?bởi zị nên phải "xách cây dù đi xuống đi lên"mờ chỉ hái được mí cái bông cỏ ![]() ![]() Chài ai chỉnh sửa thí lầy thì...tui bắt được tui bẻ giò á... ![]() |
#175
|
|||
|
|||
![]()
Chen chân đến chốn chợ tình
Đem duyên đổi lấy...cô mình xem sao!? Tóc xanh má điểm hoa đào Xinh tươi khoe nụ môi ngào mật hoa Anh về lối cũ thêm xa Cậy nhờ thầy mẹ sang nhà hỏi han Cau tươi sắm độ đôi ngàn Vôi hồng đôi thúng,trầu vàng vài mâm Lại đem giấu chút hương thầm Lẫn trầu cau để...ngấm ngầm tặng em... ![]() |
#176
|
|||
|
|||
![]()
Em ơi đừng nói thêm sầu
Làm sao có được trầu cau mấy ngàn Hương thầm cũng muốn gởi sang Mẹ cha chẳng chứng cho bàn tay không Trầu xanh têm với vôi hồng Bạc vàng còn thiếu mặn nồng làm sao Bấy lâu nghe tiếng má đào Mắt xanh chưa để ai vào phải chăng Thương mình quán gió lều trăng Biết đâu hồng diệp xích thằng là đâu Em ơi đừng nói thêm sầu Bèo dạo này cũng học các cô chú, anh chị ở NV, nửa đêm thức dậy làm thơ à |
#177
|
|||
|
|||
![]()
LH nói mới thấy, NV hay có thói quen làm thơ nửa đêm nhỉ? Trong đó có mình nữa...
Đọc thơ Lục bát của Bèo và LH rất thích... cứ như 2 nửa của một... ![]() |
#178
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Công cha nghĩa mẹ bạc đầu còn mang Một đời không ngớt lo toan Việc lớn việc bé mẹ cha gánh gồng Có bao giờ lại kể công Non Sơn biển Thái vẫn mong con khờ Chỉ điều lá thắm duyên tơ Đồng tâm Mai - Trúc cuộc cờ vui chung Khuyên ai kia chớ ngại ngùng Tấm lòng cha mẹ bao dung sẵn bày Tâm tình chất phát thẳng ngay Là ai đã trả ơn dày mẹ cha Bạc tiền - ấy chớ lo xa... ![]() Lâu lâu bị mất ngủ thui chớ bèo không có thói quen thức khuya ![]() @cô : hai nữa của cái bánh hả cô? hì hì bèo đang nghĩ đến cái bánh bò hấp chấm nước dừa...chẹp chẹp...sao mình có tâm hồn ăn uống quá ta oai ![]() |
#179
|
|||
|
|||
![]()
Đúng là Bèo có tâm hồn ăn uống ghê đi...Chẹp chẹp... Mình cũng...
|
#180
|
||||
|
||||
![]()
Đôi khi thật thèm có 1 phút bình yên mà cũng kg có nổi. Bèo thật may mắn khi đã có rất nhiều phút bình yên.
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |