NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Bình thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Xôn xao câu chuyện bi thảm về người nữ tài xế xe bus

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Ðề tài đã khoá
  #11  
Cũ 25-11-11, 11:03 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Chuyện này xảy ra rất nhiều chứ mơ hồ gì đâu.

Đã là con gái thì nên cẩn thận,như là:

Cô gái ơi
Hãy tỏ vẻ e dè mực thước
Không thể đi với người lạ quá khuya
Hơn mười giờ hãy từ chối ra về
Và chén rượu cứ vờ như không uống được

Tin người cũng tốt
Nhưng quá tin thì vô cùng dốt


Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), hahaha (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), phale (25-11-11), pumanew (25-11-11)
  #12  
Cũ 25-11-11, 11:19 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Chuyện này xảy ra rất nhiều chứ mơ hồ gì đâu.

Đã là con gái thì nên cẩn thận,như là:

Cô gái ơi
Hãy tỏ vẻ e dè mực thước
Không thể đi với người lạ quá khuya
Hơn mười giờ hãy từ chối ra về

"Từ chối ra về" là hem về nữa ở lại luôn hả Vịt?
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
The Following 5 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), phale (25-11-11), pumanew (25-11-11)
  #13  
Cũ 25-11-11, 11:21 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
"Từ chối ra về" là hem về nữa ở lại luôn hả Vịt?
Úi,chắc phải sửa xin phép ra về cho ý nghĩa câu chữ trong sáng anh ha
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), hahaha (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), phale (25-11-11), pumanew (25-11-11)
  #14  
Cũ 25-11-11, 11:21 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chuyện tin và đi chơi với bạn quen trên mạng rồi bị hại đời vẫn xảy ra quanh chúng ta, mà chỉ cần lâu lâu đọc báo cũng thấy nhắc đến. Vấn đề là , nếu chuyện xảy ra ở một diễn đàn nào đó, mà thành viên bị là người tham gia off do diễn đàn đứng ra tổ chức thì cũng đáng cho những người đang sinh hoạt trên mạng như chúng ta quan tâm.
PL nghĩ, bài viết của anh KHT PL là sự chia sẻ thông tin hữu ích, để các em, cháu đọc bài xong, sẽ cẩn trọng hơn khi tham gia off với người mới gặp lần đầu, hay những người mình chưa hiểu rõ… Chúng ta biết mà thờ ơ không nói thì chẳng khác gì 13 người trong chuyến xe bus kia…

Đừng vô cảm để rồi một ngày nào đó sẽ liệt cảm…
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), DR MINH (25-11-11), hahaha (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), Oasis (25-11-11), pumanew (25-11-11), Vịt Anh (25-11-11)
  #15  
Cũ 25-11-11, 11:28 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Có ở tuổi Vịt mới biết,tụi con trai phá tan tành đời một cô bé vẫn xảy ra từng ngày,từng giờ và tụi nó coi như chiến tích đáng tự hào ấy

Có điều cô bé đó nên tố cáo trước pháp luật,trinh tiết là thứ không thể giấu diếm,xã hội bây giờ suy nghĩ cũng thoáng hơn,mí cả nếu cứ giấu thì vết nhơ đó mãi là mặc cảm của cuộc đời,không bao giờ ngẩng mặt lên được đâu
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
The Following 8 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), DR MINH (25-11-11), hahaha (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), Nhím con (25-11-11), phale (25-11-11), pumanew (25-11-11)
  #16  
Cũ 25-11-11, 11:45 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

The modern life is imposible withuot ......Tệ nạn, vô cảm....?
Vô cảm là cái quái gì? tại sao không xảy ra ở nhưng nước Phương Tây như Mỹ, Châu Âu, ...... Mà xảy ra tại Trung Quốc, đôi khi chính tại Việt Nam? đó có phải là sản phẩm của cái xã hội mà luật pháp không được ngiêm trị, luật pháp lương lẹo có tiền là thoát tội hết, văn hóa không được xây dựng từ gia đình (tế bào xã hội)..... Con người không tin vào pháp luật, hèn nhát, không thấy đươc pháp luật là công cụ bảo vệ con người, cuộc sống...
Ở câu chuyện đầu tiên: tại sao cô lái xe chọn biện pháp tiêu cực vậy? cô ấy không tin vào pháp luật của nhà nước, không tin vào công lý.....
Ở câu chuyện thứ 2: Chúng ta nên giáo dục con cái của mình, có biện pháp bảo vệ chúng hữu hiệu. Biện pháp hữu hiệu nhất là giáo dục gia đình, đào tạo kỹ năng xử lý tình huống, nhận thức được việc mình đang làm ......
The Following 7 Users Say Thank You to DR MINH For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), Nhím con (25-11-11), phale (25-11-11), pumanew (25-11-11), Vịt Anh (25-11-11)
  #17  
Cũ 25-11-11, 01:04 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Phức tạp nhỉ? Dùng các em để cột chân đại gia à? Khác gì buôn người đâu... Nghe mà phẫn nộ...
Phải gọi là vô lương tâm, bỉ ổi, vô đạo đức, xấu xa, tồi bại... nói chung không còn từ gì để nói...
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), hahaha (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), pumanew (25-11-11), Vịt Anh (25-11-11)
  #18  
Cũ 25-11-11, 01:12 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Nghe anh KHT viết mà 3h chợt toát mồ hôi hột, lần ấy đi off lần thứ 2 ở một 4r nọ, lãnh đạo 4r không hiểu sao cứ ép mình phải chụp hình rất thắm thiết với 1 người đẹp, quả là cô bé đang là sinh viên, cáo ráo (gần 1m7) và theo tiêu chuẩn của nhiều người thì khá xinh, còn khuyến khích cô bé giao lưu YM và Fone, tuy khi đó chưa nghe cảnh báo, nhưng 3h đã biết từ lâu cô bé ấy chính là....rau của Lãnh đạo 4r nọ, nên 3h hem dính vào cái vụ đổ vỏ này hị hị, mí lại cô bé ấy cũng hem hợp sở thích lắm!
Thiệt là hú hồn, không phải chỉ phụ nữ và các em nhỏ, các A Dành( anh già) cũng liệu hồn đới mà giữ mình!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
The Following 6 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), DR MINH (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), pumanew (25-11-11), Vịt Anh (25-11-11)
  #19  
Cũ 25-11-11, 02:06 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Vịt trước nay vẫn chán ngán khi nhận ra diễn đàn là nơi người ta săn gái,săn trai,thần tượng thay nhau sụp đổ nhưng chuyện anh KHT vừa kể đọc xong đúng là choáng thật.Thấy quá nhiều điều trái khoáy,cho đến lúc này,Vịt gần như vô cảm khi đọc thơ

Chuyện giờ mới kể,hồi Vịt tính bỏ thơ ấy,viết một số bài cuối để chửi giả,đem post rất nhiều forum (dù những nơi đó Vịt không chơi),toàn bị xóa sạch trơn.Một người pm cho Vịt bảo: Thơ em giống như người say ấy, có những điều người ta ko dám nghĩ chứ đừng nói viết ra . Nào mấy ai đã hiểu cặn kẽ đươc những sự viêc hả em ?


Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), phale (25-11-11), pumanew (25-11-11)
  #20  
Cũ 25-11-11, 02:06 PM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Nghe anh KHT viết mà 3h chợt toát mồ hôi hột, lần ấy đi off lần thứ 2 ở một 4r nọ, lãnh đạo 4r không hiểu sao cứ ép mình phải chụp hình rất thắm thiết với 1 người đẹp, quả là cô bé đang là sinh viên, cáo ráo (gần 1m7) và theo tiêu chuẩn của nhiều người thì khá xinh, còn khuyến khích cô bé giao lưu YM và Fone, tuy khi đó chưa nghe cảnh báo, nhưng 3h đã biết từ lâu cô bé ấy chính là....rau của Lãnh đạo 4r nọ, nên 3h hem dính vào cái vụ đổ vỏ này hị hị, mí lại cô bé ấy cũng hem hợp sở thích lắm!
Thiệt là hú hồn, không phải chỉ phụ nữ và các em nhỏ, các A Dành( anh già) cũng liệu hồn đới mà giữ mình!
Vậy tốt nhất là kể cả các A. Giành cũng không nên đi off
The Following 7 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
DR MINH (25-11-11), hahaha (25-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), kehotro (25-11-11), phale (25-11-11), Sa Thạch (25-11-11), Vịt Anh (25-11-11)
Ðề tài đã khoá

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...