NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Bình thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Chấp nhận sự thật

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-05-11, 06:14 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định Chấp nhận sự thật

Một điều nghe tưởng chừng đơn giản nhưng hầu hết mọi người lại không thể. Vâng, người ta không dám nhìn thẳng vào vấn đề hoặc có thái độ phản đối gay gắt sự thật ấy.

Một bà mẹ bị chồng bỏ rơi, phải một mình nuôi ba đứa con. Những cực nhọc, gian khổ, cô đơn đã hun đúc trong lòng người phụ nữ này một ý chí căm thù sâu sắc. Không làm gì được chồng, bà ta gieo vào đầu những đứa con mầm căm hận của mình. Và định mệnh trớ trêu thay khi hai đứa con gái lớn của bà lại có những bước vấp ngã quá sớm trong đời. Và thế là lòng thù hận được nhân đôi khi chúng phát hiện ra chính đàn ông là người gây nên những nỗi đau khôn tả.

Điều xảy ra tiếp theo: Những người đàn ông đến sau cho dù tốt cách mấy cũng bị những tâm hồn dị tật kia hành hạ, tra tấn một cách không lường hết được. Nếu như người đàn ông từng trải, họ sẽ nhận ra sự tổn thương không thể chữa khỏi của cô gái mình yêu. Nhưng người đàn ông chưa từng gặp qua và có cái tâm quá tốt, có lòng thương người và yêu say đắm một kẻ bệnh hoạn thì anh ta thật đáng thương!

Con người ta, không thể chọn nơi mình sinh ra, không thể chọn cha mẹ cho bản thân mình. Nhưng ta là con người, ta không thể phủ nhận ông ấy là cha ta, người ấy là mẹ ta. Có chăng sự khác nhau nằm ở lòng thương yêu trong trái tim mình.

Một người đàn ông có trí thức ngoại tình với một PN có trí thức và kết quả là đứa con gái. Người đàn ông sau khi phát hiện ra điều này, muốn trông thấy đứa con nhưng người PN cự tuyệt. Câu chuyện được đưa lên và nhiều người đã có ý kiến. Thậm chí, có những ý kiến không thể ngửi được khi cho rằng con gái anh ta khi lớn lên sẽ rất căm hận anh ấy và còn bảo anh ấy đang đưa nhân loại đến lối sống bầy đàn thời nguyên thủy.

Chúng ta đang sống trong thế kỷ nào mà còn có những tư tưởng kỳ quặc đến như vậy. Sự thật là sự thật. Chúng ta chấp nhận sự thật để sống tiếp, để vươn lên chứ không phải ngồi đó mà nuôi thù hận.

Trong mối quan hệ nam nữ ngày nay. Giới trẻ giờ rất thoáng. Sự thoáng có mức độ chấp nhận được là biểu hiện của sự bình đẳng giới. Tại sao, VN cứ chăm chăm vào vấn đề trinh tiết để làm gì? QHTD giờ không làm PN phải mang thai ngoài ý muốn. Tức người ta vẫn sống, học tập và làm việc bình thường. Khoa học đã chứng minh QHTD đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống. Vậy tại sao đàn ông làm điều đó được mà PN lại cần phải kết hôn mới được thực hiện việc đó? Không lẽ họ là công dân loại hai?

Nếu có QHTD mà không đưa đến kết hôn, người PN vẫn có quyền yêu và tìm hiểu người khác. Người đàn ông trong thời đại này liệu có đòi hỏi phải còn nguyên mới chịu cưới hay sao? Nếu anh ta như vậy. Thà sống một mình còn sướng hơn. Kết hôn là sự hy sinh đời sống tự do cá nhân để cùng một cá thể khác tạo nên một mái ấm với những trách nhiệm đè nặng lên cả hai người. Có con để duy trì nòi giống tạo những thế hệ tương lai nối bước phát triển tiếp mạch sống của nhân loại. Đây là nhiệm vụ cao cả. Đừng để những chuyện không đáng có xen vào cuộc sống của gia đình của mái ấm.

Khi yêu, có thể dẫn đến kết hôn và cũng có thể dang dở hoặc có thể kết hôn nhưng sau đó tan vỡ. Chúng ta chưa biết chắc có kiếp sau hay không. Nhưng hiện tại chúng ta hãy sống cho kiếp này. Đơn giản là đứng lên và đi tiếp cuộc đời chứ không lẽ ngồi đó mà than trời oán đất. Làm như vậy liệu có mang lại hạnh phúc cho chúng ta hay không?

Chẳng lẽ trong bể nhân loại này sẽ không có người thứ hai hay người thứ n cho ta yêu? Liệu có thật như thế chăng?

Thực tế cuộc sống luôn phân biệt rõ : Đẹp xấu, giàu nghèo, sáng tối. Có người hoạt bát dễ gần, có người cù lần dễ ghét...vv. Vậy hãy đánh giá đúng về bản thân để có những bước đi vừa sức. Nếu tham vọng của bạn là nhảy chứ không phải đi. Cũng được thôi. Nhưng hãy xem nó như trỏ chơi và bạn là người hưởng thụ chúng trong một thời gian nào đó. Nếu như vậy: Không chừng bạn luôn là người cười hể hả chứ không phải là kẻ than khóc cho số phận trời ơi.

KHT
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (11-05-11), CM4Q (11-05-11), hoatigon208410 (11-05-11), Lữ Khách (11-05-11), langthangkhach (17-05-11), mimosa (11-05-11), Nhím con (12-05-11), phale (12-05-11), Sa Thạch (11-05-11), Sao Hôm (12-05-11), tra sua (11-05-11), Cheal (11-05-11)
  #2  
Cũ 12-05-11, 09:31 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Khi yêu, người ta luôn ảo tưởng đó là người duy nhất hợp với ta trên cuộc đời này...
Nhưng thống kê cho thấy: Có ít nhất 2 triệu người tốt như thế hoặc tốt hơn...

Người ta cứ tưởng, không có người đó thì ta sẽ không thể sống nổi đến ngày mai. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ cần nhiều nhất 6 tháng là người ta đã có thể quên nhau...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (12-05-11), kehotro (12-05-11), langthangkhach (17-05-11), Nhím con (12-05-11), Sao Hôm (12-05-11)
  #3  
Cũ 17-05-11, 02:04 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Mặc dù, bài viết của @kehotro rất sắc bén, hay và cảm động.
Nhưng tôi hổng chịu câu:" tại sao đàn ông làm điều đó được mà PN lại cần phải kết hôn mới được thực hiện việc đó? "

Ta cần hỏi như thế này:"Tại sao PN nhịn được đến lúc kết hôn, còn đàn ông lại không nhịn được?"

Lúc đó, sẽ có rất nhiều người đàn ông vỗ tay với câu hỏi khá "hóc búa" này.. Có phải chính đàn ông đã làm cho phụ nữ sinh ra cái suy nghĩ "bình đẳng giới"?. Theo tôi, mọi thứ là do tâm sanh ra, đừng đổ lỗi do đàn ông như thế, nên phụ nữ mới như vậy!
Nếu không có ham muốn cá nhân, thì có cho vàng rồng thì cũng chẳng có ai làm!
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-05-11), kehotro (17-05-11), langthangkhach (17-05-11), Nhím con (18-05-11)
  #4  
Cũ 17-05-11, 09:14 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phiêu Dao Xem bài viết
Mặc dù, bài viết của @kehotro rất sắc bén, hay và cảm động.
Nhưng tôi hổng chịu câu:" tại sao đàn ông làm điều đó được mà PN lại cần phải kết hôn mới được thực hiện việc đó? "

Ta cần hỏi như thế này:"Tại sao PN nhịn được đến lúc kết hôn, còn đàn ông lại không nhịn được?"

Lúc đó, sẽ có rất nhiều người đàn ông vỗ tay với câu hỏi khá "hóc búa" này.. Có phải chính đàn ông đã làm cho phụ nữ sinh ra cái suy nghĩ "bình đẳng giới"?. Theo tôi, mọi thứ là do tâm sanh ra, đừng đổ lỗi do đàn ông như thế, nên phụ nữ mới như vậy!
Nếu không có ham muốn cá nhân, thì có cho vàng rồng thì cũng chẳng có ai làm!
Langthang đồng ý với bạn về câu cuối của bạn.
Trong cuộc sống, chẳng ai khôn hơn ai và cũng chẳng ai lấy không hoặc cho không nhau cái gì mà không có sự hoán đổi hoặc thỏa thuận. Đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người khác mà lầm.
Phụ nữ xưa nay luôn sắc bén và khôn ngoan hơn đàn ông chứ không như đàn ông tưởng. Phụ nữ luôn hiểu đàn ông nhiều hơn là đàn ông hiểu phụ nữ (mọi đàn ông đều do phụ nữ sinh ra mà). Đàn ông xưa nay chỉ cố thống trị phụ nữ bằng sức mạnh của mình như cung cấp sự an toàn, lương thực, sự che chở ... nhưng thực tế thì người đàn ông luôn bị một sợi dây vô hình phía sau giựt dây bỡi phụ nữ (dù là người phụ nữ nào).
Nếu không có phụ nữ, đàn ông sẽ khỏe hơn nhiều. Sẽ không có tranh đấu, ít động lực, không chiến tranh ...
Phụ nữ đâu cần đàn ông tranh đấu cho họ mà họ có thể dễ dàng lật đổ mọi đế chế, mọi sự thống trị bỡi vì quyền lực của họ là quyền lực ngầm của nhu lực => nhu thì bao giờ cũng thắng cương. Chiến thắng của họ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Do đó, đừng nghĩ họ thiệt thòi trong cuộc đấu tranh với đàn ông mà chết đứng như Từ Hải! Sau lưng người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng một người phụ nữ hay nhiều người phụ nữ!
Tất cả đều do tâm mà ra. Mà tâm của người đàn ông thì luôn đơn giản và ít ham muốn hơn phụ nữ và còn nhiều điều khác mà tôi không muốn nói ra vì phụ nữ luôn chiếm ưu thế hơn đàn ông.
Xin lỗi quý phụ nữ nếu có vài điều đụng chạm nhưng LT chỉ muốn nói sự thật để tránh sự ảo tưởng của giới đàn ông là mình lúc nào cũng ưu việt hơn phụ nữ và phải bảo vệ họ => sai lầm chết người !
Nếu không có sự ham muốn cá nhân (nhất là đối với phụ nữ) thì đừng nghĩ là có thể dể dàng chiêu dụ họ, khống chế họ hay bắt họ phải phục vụ cho giới đàn ông => Nếu phụ nữ đã không thích thì có cho vàng cũng chẳng đụng được đến móng chân của họ hoặc là chỉ tiền mất tật mang mà thôi!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-05-11), kehotro (17-05-11), Nhím con (18-05-11), phale (17-05-11), Phiêu Dao (17-05-11)
  #5  
Cũ 17-05-11, 01:38 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

"Vì đàn ông thích ngoại tình và quan hệ trước hôn nhân nên phụ nữ cũng có đặt quyền được làm như thế. Đó là bình đẳng giới."

Với câu phát biểu này, thì tiền đề là hợp lý nhưng kết luận quá ấu trĩ, trẻ con...Lời phát biểu này giống như câu "ăn miếng trả miếng". Vì đàn ông quan hệ xác thịt trước và sau hôn nhân, nên phụ nữ cũng được như vậy. Và cuối cùng, cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền quan hệ bất chính. Chúng ta thấy mối quan hệ nhân quả của vấn đề ngày càng trở nên khủng khiếp, vượt qua lễ giáo truyền thống lâu đời, gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội. Đưa con người trở về thời kỳ tiền sử, khi giá trị đạo đức chưa có, luật pháp chưa ràng buộc, chưa kể đến những căn bệnh về tình dục do mối quan hệ bất chính này gây ra trong xã hội...

Chúng ta thấy rằng, không phải tự nhiên mà ông cha khuyên răng về sự chung thủy, không phải tự nhiên pháp luật ràng buộc phải"một vợ một chồng". Tất cả những điều này đều có nguyên nhân cả. Ở đây, không nên bàn đến vấn đề quan điểm của Phương Tây thông thoáng hay ở Phương Đông khép kín. Vì chúng ta vẫn chưa khẳng định được người Phương Tây đúng hay người Phương Đông đúng! Mà nên bàn đến sự tiến hóa trong xã hội loài người.

Trong quá trình tiến hóa từ động vật cấp thấp tiến lên cao. Còn người buộc phải sinh sản để gia tăng loài giống. Nhưng khi đã trải qua thời kỳ tiến hóa này. Con người cần phải bước qua một thời kỳ tiến hóa nữa, đó là tiến hóa xã hội, hàng loạt các chủ nghĩa ra đời nhằm để xây dựng một xã hội an bình, công bằng và hạnh phúc hơn. Đó là điểm khác biệt giữa con người và con vật, mà pháp luật chính là chế tài, truyền thống chính là quá trình kế thừa tư tưởng ông cha và của thế hệ đi trước.

Ở một số nước, như Hàn Quốc chẳng hạn. Họ có luật ngoại tình, bất kể người đàn ông có địa vị như thế nào trong xã hội(dù là tổng thống), mà có quan hệ bất chính với một người phụ nữ không phải vợ mình, thì ngay lập tức họ sẽ bị tẩy chay. Dù là giáo sư, bác sĩ, luật sư hay một anh công nhân... nếu ngoại tình thì sẽ bị bỏ tù và mất việc. Cho nên, đàn ông Hàn Quốc đều buộc phải noi theo phụ nữ, sống chung thủy và ít mèo mỡ. Đó thực sự mới là bình đẳng giới!
PD
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd

Lần sửa cuối bởi Phiêu Dao; 17-05-11 lúc 01:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
Doc_Hanh (19-05-11), kehotro (17-05-11), Nhím con (18-05-11)
  #6  
Cũ 17-05-11, 01:51 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Do tiêu đề bài viết là chấp nhận sự thật nên KHT xin đưa kết quả khảo sát để mọi người cùng tham khảo.

Tuổi quan hệ tình dục đang "trẻ hóa"
Cập nhật lúc 17h47" , ngày 09/08/2010 -

(VnMedia) - Theo kết quả Điều tra quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ 2 (SAVY 2) vừa được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình công bố mới đây, cho thấy thanh niên hiện nay tỏ ra có quan niệm cởi mở hơn về quan hệ tình dục trước hôn nhân và độ tuổi quan hệ tình dục đang ngày càng “trẻ hóa” .

SAVY 2 được tiến hành với 10.044 vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi từ 14 - 25. Trong đó, độ tuổi 14 - 17 chiếm 48%, độ tuổi 18 - 21 chiếm 29%, độ tuổi từ 22 - 25 chiếm 23%, hiện đang sống cùng gia đình ở khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo SAVY 2, có tới 54% thanh thiếu niên ở nhóm tuổi 22 - 25 chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Ở nhóm tuổi 18 - 21 là 51%, ở nhóm tuổi 14 - 17 là 36%. Và có 9,5% thanh niên đã từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân (tính chung cho cả người đã kết hôn lẫn những người chưa kết hôn).

Độ tuổi mà các thanh niên bắt đầu quan hệ tình dục lần đầu cũng đang có xu hướng "trẻ hóa". Hiện nay, tuổi quan hệ tình dục lần đầu trung bình của thanh niên là 18,1 tuổi, trong đó nam là 18,2 tuổi, nữ là 18 tuổi.

Đặc biệt, nam thanh niên chưa lập gia đình nhưng đã có quan hệ tình dục (13,6%), cao hơn 2 lần so với nữ chưa lập gia đình (5,2%). Phần lớn nam và nữ đã lập gia đình nhưng đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân là quan hệ tình dục với người sau này là vợ/chồng mình.

Theo PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi - Trưởng phòng Xã hội học Gia đình, Viện Xã hội học điều này chứng tỏ thanh niên hiện nay có quan hệ cởi mở hơn về quan hệ tình dục trước hôn nhân, đặc biệt ở nhóm tuổi cao hơn, ở nam giới và ở những người sống ở đô thị.

Điều đáng mừng là thanh thiếu niên nhìn chung có hiểu biết và thái độ dùng bao cao su tích cực hơn nhiều. Đa số thanh thiếu niên, đặc biệt là nam và thanh niên ở nhóm tuổi lớn hơn biết nơi nào họ có thể kiếm bao cao su khi cần. Đặc biệt, dù quan niệm về tình dục cởi mở hơn và đang “trẻ hóa” nhưng quan hệ tình dục với người mua/bán dâm là khá hiếm trong thanh niên nói chung.

Một bộ phận nhỏ vị thành niên và thanh niên vẫn tỏ ra thiếu hiểu biết về một số kỹ năng sống, có hành vi nguy cơ cao đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. 43% chưa có hoặc chưa có đầy đủ kiến thức phòng tránh HIV, trong đó nhiều người còn cho rằng HIV có thể lây truyền qua muỗi hay côn trùng đốt, ăn uống dùng chung bát đũa hoặc qua đường hô hấp. Kiến thức về mang thai ở thanh thiếu niên rất hạn chế; chủ yếu biết được thông tin về mang thai hay kế hoạch hóa gia đình qua các nguồn thông tin đại chúng.


Thuỳ Hoa

Theo VNmedia
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Nhím con (18-05-11), phale (17-05-11), Phiêu Dao (17-05-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...