NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Ðề tài đã khoá
  #21  
Cũ 10-01-11, 07:33 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 22

NGÀY VÀO XUÂN " ANH ĐI... "

Ngày vào xuân ngàn hoa đơm nờ
Anh ra đi khung trời thương nhớ
HÌnh dáng xưa nay đã phai mờ
Muôn nỗi sầu em hóa nên thơ

Cảnh sắc xuân dịu dàng đến thế
Nhưng sao lòng chẳng thể nào vui
NHớ thương anh nỗi buồn góc bể
Lệ thành dòng chảy ngược vào tim

Năm cũ đi rồi năm mới đến
Xuân qua rồi hạ đền thu sang
Đông ghé thăm cảnh sắc hương tàn
Buồn cho phận sao lắm trái ngang

Nhớ thương anh lòng thêm tê tá
Trái tim này không muốn yêu ai
nguyện thủy chung lời thề giữ trọn
Chưa bao giờ em muốn đơn sai

Dù biết anh ra đi mãi mãi
Thế gian này anh phải phải cách xa
Dẫu xuân qua, tuổi xuân em hết
Vẫn một lòng trọn kiếp yêun anh
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), Cá chuồn (11-01-11), CM4Q (10-01-11), hoatigon208410 (10-01-11), Như Diệu Linh (12-01-11), phale (10-01-11), Quân Tấn (10-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (10-01-11), Cheal (11-01-11)
  #22  
Cũ 12-01-11, 07:24 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 23

XIN LỖI MÙA XUÂN



Hà Nội chúng mình ngày càng cao,cao nữa...
Dưới chân anh là gạch vữa xi măng
Trên đầu anh là xi măng gạch vữa
Khắp xung quanh là sắt thép loằng ngoằng

Hà Nội chúng mình,một công trường lớn
Anh đi về trên những tấm bê tông
Ngắm cuộc đợi qua màn hình vi tính
Có biết đâu én chao lượn đầy đồng

Anh cứ ngỡ mình thông tường mọi việc
Từ tổng bí thư khoá mười một tới đây
Đến Lạng Sơn hôm rồi có tuyết
Có biết đâu xuân chỉ thiếu mấy ngày

Cuộc sống này biến anh thành cái máy
Giam hồn anh trong bốn bức tường
Ngày ba bữa nhét đầy cơm rồi chạy
Quên đất trời đang rực rỡ sắc hương

Xin lỗi nhé bé mùa xuân xinh đẹp
Cho anh hôn cánh đào thắm má hồng
Cho anh ôm bé mùa xuân thật chặt
Anh hết khờ,lẫn bé với mùa đông
The Following 11 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (12-01-11), Cá chuồn (12-01-11), CM4Q (12-01-11), hoatigon208410 (12-01-11), ngd_m (08-02-11), Như Diệu Linh (12-01-11), phale (12-01-11), Quân Tấn (13-01-11), Tường Thụy (13-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Cheal (12-01-11)
  #23  
Cũ 12-01-11, 02:02 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 24

TA KỂ NHAU NGHE CHUYỆN MÙA XUÂN


Mẹ đất sinh được 4 người con
Mỗi đứa cách nhau ba tháng tròn
Xuân-Hạ-Thu-Đông, người một vẻ
Tứ phía chân trời ... chạy lon ton

Cô Xuân mơn mởn nét non tơ
Cô Hạ chói chang đến không ngờ
Cô Thu lả lả, hồn đằm thắm
Cô Đông băng giá, lắm mộng mơ

Một hôm chàng Tết ghé qua thăm
Chàng hỏi bốn cô chuyện trăm năm
Ai cũng lắc đầu kêu: "Ứ chịu"
(Làm kiêu kì thực dạ bâng khuâng)

Cô Xuân nhìn thấy, đã yêu rồi
Nhưng vờ ngoảnh mặt gọi chẳng ơi
Chàng Tết yêu Xuân từ độ ấy
Chỉ biết phân phân... với kiệm lời

Hai đứa sánh đôi có dễ đâu
Cành vàng lá ngọc phải thách dâu
Của ngon vật lạ, nhà không thiếu
Chàng tính sao đây? Chuyện cau trầu...

Tết chỉ mang theo mâm ngũ quả
Chiếc bánh chưng xanh, pháo sắc hồng
Vựa mứt còn trắng màu dừa nõn
Hỏi nàng, nàng có chịu nhận không?

Cô Hạ bĩu môi,Hạ hổng thèm
Cô Thu chớp mắt, phải đưa thêm
Cô Đông lạnh nhạt quay đi mất
Chỉ mỗi cô Xuân đến cạnh bên...

Nàng thầm thì khẽ như nhắn nhủ
Chàng phải tìm được một nụ hoa
Minh chứng tình yêu không phai nhạt
Dù ngàn năm nữa có trôi qua...

Chàng về suy nghĩ mấy đêm trường
Lấy gì nhân chứng những yêu thương?
Chợt sáng mai ra đầu xóm nhỏ
Mai vàng, đào thắm rộn muôn phương

Trái tim ngân vang từng nhịp đập
Tinh mơ, gõ cửa, Tết dâng hoa
Yêu thương dâng lên trong đáy mắt
Mưa Xuân khe khẽ, lệ hoen nhòa

....

Đám cưới diễn ra suốt ba ngày
Người khắp muôn nơi đều ngất ngây
Cứ thế mỗi năm khi Xuân đến
Là Tết lại về...trong đắm say...
The Following 13 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (13-01-11), Biển chát (13-01-11), Cá chuồn (12-01-11), CM4Q (12-01-11), hoatigon208410 (12-01-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (14-01-11), phale (12-01-11), Quân Tấn (13-01-11), Tường Thụy (13-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (12-01-11), Cheal (12-01-11)
  #24  
Cũ 13-01-11, 08:22 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 25

Khúc xuân xưa

Én liệng rợp trời mùa xuân tới
Nắng hồng tô thắm cặp vần môi
Khoe chiếc lộc non trên cành lá
Cựa mình trong sớm mướt sương trời.

Xúng xính áo quần lũ trẻ con
Đôi mắt tươi vui, cặp mắt tròn
Ríu ran như là bầy chim sẻ
Dịu dàng bình minh chút nắng non.

Bạc màu tóc mẹ, phải thời gian?
Vội đến vội đi quá vội vàng
Chân chim khảm mờ đôi mắt mẹ
Giao mùa xuân cũ cũng sang ngang.

Sông xuân nước biếc đẹp như thơ
Từng cặp gái trai trẩy hội chùa
Nắng nghiêng soi mình theo dòng nước
Nụ cười e ấp khúc xuân xưa.
The Following 13 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (13-01-11), Cá chuồn (17-01-11), CM4Q (13-01-11), hoatigon208410 (13-01-11), minkean (20-01-11), Như Diệu Linh (14-01-11), phale (13-01-11), Quân Tấn (13-01-11), Tường Thụy (13-01-11), tranthehai04 (08-02-11), traveler (17-01-11), Vịt Anh (13-01-11), Cheal (13-01-11)
  #25  
Cũ 14-01-11, 01:00 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 26

PHIÊN CHỢ CUỐI NĂM

Mùa xuân về trên những chiếc xe thồ
Kĩu kịt chở cành đào ra chợ

Mùa xuân mềm những tán cây khô
Lớp lớp chồi non vừa nhú

Xuân rạng ngời mắt người quê lam lũ
Lựa hoài quần áo cho con

Xuân đậu vào cái diều căng tròn
Con gà trống bị nhồi mắc nghẹn

Xuân ửng hồng má cô nàng bẽn lẽn
Em còn bé lắm anh ơi...

Xuân trong veo khúc khích nụ cười
Anh bán hàng đến là vui tính

Khoác bộ cánh điệu đà,xúng xính
Chợ uốn mình khoe những đường cong
Gió tị nạnh xua cái rét căm căm
Không thể làm dòng người vãn bớt

Người tất tả khắp nẻo đường xuôi ngược
Vẳng tiếng loa rè của gã hát rong
"Diêu bông ơi,hỡi diêu bông..."
Chiếc nón sờn đựng đầy bạc lẻ
The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (17-01-11), CM4Q (14-01-11), hoatigon208410 (14-01-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (14-01-11), phale (14-01-11), Quân Tấn (14-01-11), tranthehai04 (08-02-11), traveler (17-01-11)
  #26  
Cũ 17-01-11, 07:54 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 27

Xuân hai mươi

Chiếc lá tàn theo mùa đông xa mãi
Ta thênh thang chào đón xuân ngập tràn
Mùa én về đón những đợt gió mới
Bỗng ngang tang bước vào đời hai mươi.

Ta hai mươi
Nghe sức sống căng tràn trong lồng ngực
Nghe tuổi trẻ quất ào ào gió thốc
Nghe máu trong người quần quật lửa yêu thương.

Ta hai mươi
Sợ gì đâu những gian khổ đời thường?
Vất vả chuân chuyên ta nào có ngại
Cuộc sống xa nhà đào tạo những trung kiên.

Xuân hai mươi
Nỗi nhớ nhà cứ dập dềnh cơn thắt
Đơì sinh viên dứt lòng đến học chốn thành đô
Ta hai mươi chẳng sợ gì bão tố
Lo mỗi một điều
“Ba má ở nhà có khoẻ không?”.
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (17-01-11), hoatigon208410 (24-01-11), phale (17-01-11), Quân Tấn (17-01-11), tranthehai04 (08-02-11), traveler (17-01-11)
  #27  
Cũ 17-01-11, 07:55 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 28

Quà xuân Tân Mão

Đêm qua em mơ
Anh trở về như trong miền kí ức
Nhẹ nhàng
Khẽ mỉm cười anh hát
Khúc hát ngày nào... vỡ nát một con tim.

Đêm qua em mơ
Anh quay về như ngày xưa anh hứa
"Yên lòng
Hãy chờ anh em nhé"
Tròn một năm ròng... không ghé đến thăm em?

Hôm nay tinh mơ
Em vươn mình: "Chào một mùa xuân mới"
Ngỡ ngàng
Vẫn chờ anh, anh biết?
Hay đã quên rồi... biền biệt chốn nơi nao?

Đêm xuân yêu thương
Căn phòng im... chợt vỡ oà anh tới
Vỗ về
"Tặng mình em thôi đó"
Quà xuân anh gói, trong có... chú mèo con.
The Following 7 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (17-01-11), hoatigon208410 (24-01-11), LAO HAC (17-02-11), phale (17-01-11), Quân Tấn (17-01-11), tranthehai04 (08-02-11), traveler (17-01-11)
  #28  
Cũ 17-01-11, 07:55 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 29

Khoảng trời thương nhớ
(Trên đường đưa em về quê ăn tết trên chiếc xe đạp quèn!)

Rồi em về bên đó
Rồi anh về bên đây
Ôi! Phù sa nỗi nhớ
Khuấy lên một trời đầy

Dòng sông chia thương nhớ
Thành đôi bờ tương tư
Sóng miên man theo gió
Cho mắt tình đong đưa...


Bến sông nơi hẹn ước
Triều dâng lòng thổn thức
Làm sao không nhớ được
Khi mình xa vắng nhau!

Đưa em về bên đó
Anh trở về bên đây
Một khoảng trời thương nhớ
Dấy mãi tim son này!
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (17-01-11), hoatigon208410 (24-01-11), LAO HAC (17-02-11), phale (17-01-11), Quân Tấn (17-01-11), traveler (17-01-11)
  #29  
Cũ 18-01-11, 10:39 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 31

MÙA XUÂN LÀ LỘC


Mùa xuân là lộc của trời
Để ban thưởng, tặng cho người hàng năm.
Xuân như cháu nhỏ tung tăng
Làm nheo ánh mắt trăng rằm Nguyên Tiêu.
Xuân nhong nhong lưng sáo diều
Xuân kéo co với ai yêu hội làng.
Xuân khoe uyển chuyển nhẹ nhàng
Xuân làm nóng giận dịu dàng đáng yêu.
Xuân lăn hạt nắng mỏng chiều
Xuân là thời vụ bội nhiều hương thơ.
Xuân là nụ để đợi chờ
Xuân là ấp ủ ngày giờ nao nao.
Xuân là quất, xuân là đào
Là lan, mai…đã ước ao mấy mùa.
Xuân không vô cảm thờ ơ
Xuân là thật chẳng phải mơ mà cười.
Xuân bay nhẹ giữa đất trời
Xuân tung còn cả lòng người phất phơ
Xuân vui, buồn lặn vào mưa
Cài lên mái tóc đợi chờ phân ly.
Xuân hưng phấn những hội thi
Đường cong thiên phú, sắc đi với tài.
Xuân bao dung chẳng ghét ai
Xuân vùng dậy đón ban mai huy hoàng.
Xuân xức hương khắp xóm làng
Phố phường, hải đảo nắng vàng ấm phơi.
Xuân là lộc của đất trời
Thắm xanh phát giữa lòng người mùa xuân.
Cô đơn chớ có tần ngần
Chuyến bay bỏ vé vì chân ngập ngừng.
Xuân là trang sức của chung
Đủ chia, xuân tặng không mừng tủi xuân.
Xuân trời năm đến một lần
Xuân đời có được mấy phần do ta.
Xuân quyết chiến với thần già
Giúp ai? Không được đứng ra ngoài lề.
The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (18-01-11), CM4Q (21-01-11), hoatigon208410 (24-01-11), LAO HAC (17-02-11), phale (18-01-11), Quân Tấn (19-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (26-01-11), Cheal (23-01-11)
  #30  
Cũ 18-01-11, 10:40 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 32

XUÂN XƯA

Xuân ấy anh ra đi
Bến đò ngang tiễn biệt
Để rồi sau cứ tiếc
Sóng nước trôi qua, thèm…

Đào ửng trên má em
Anh run không dám hái
Khuất tầm nhìn quay lại
Vẫn biết xuân còn chờ…

Anh nào đâu có ngờ
Chỉ một lần lầm lỡ
Bao mùa xuân dang dở
Đau thắt mãi con tim.

Chiến tranh xa bặt tin
Thư phũ phàng không đến
Xuân nay tìm về bến
Xuân xưa sóng cuốn rồi.

Còn xót mãi em ơi
Mỗi mùa hoa đào chín
Thấy nụ hồng chúm chím
Tiếc hoa xưa cánh tàn.

Thương xuân xưa xuân tan
Con đò xưa đổi bến
Bởi ra đi không hẹn
Lòng neo mãi xuân xưa.
The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (18-01-11), CM4Q (21-01-11), hoatigon208410 (24-01-11), LAO HAC (17-02-11), phale (18-01-11), Quân Tấn (19-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (26-01-11), Cheal (23-01-11)
Ðề tài đã khoá

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...